Ông chủ Milan trắng án vụ mua dâm trẻ vị thành niên

thứ năm 12-3-2015 5:51:58 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) –Trong phiên xử Silvio Berlusconi, một công tố viên ví von ông chủ 78 tuổi của AC Milan giống như “một

(Thethao24.tv) –Trong phiên xử Silvio Berlusconi, một công tố viên ví von ông chủ 78 tuổi của AC Milan giống như “một con rồng” có niềm đam mê đặc biệt với những em gái tuổi teen. Nhưng rốt cuộc, Tòa án Tối cao Italia cũng phải tuyên trắng án đối với Berlusconi trong bê bối trả tiền để quan hệ với trẻ vị thành niên.

Berlusconi thoát án
Bê bối liên quan tới trẻ vị thành niên của Berlusconi kéo dài suốt gần 5 năm qua, được truyền thông Italia gọi là vụ Rubygate. Rắc rối bắt đầu từ ngày 27/05/2010 khi một cô gái trẻ người Morocco có tên  Karima El Mahroug, biệt danh Ruby Rubacuori bị cảnh sát Milan bắt vì tội ăn cắp. Nhưng chỉ vài giờ sau, bằng quyền lực chính trị của mình, Berlusconi đã giải cứu Ruby ra khỏi đồn cảnh sát. Theo lý giải của ông chủ Milan sau này, ông yêu cầu tha bổng El Mahroug vì lý do ngoại giao. Bởi cô gái này là cháu gái của Tổng thống Ai Cập khi đó, Hosni Mubarak.
Nhưng theo điều tra của các công tố viên ở Milan, Karima El Mahroug là nhân vật thường xuyên tham dự các bữa tiệc kích dục gọi là “Bunga-Bunga” của ông chủ Milan ở tư dinh tại Arcore. Và vào thời điểm Berlusconi chi tiền để “vui vẻ” với El Mahroug, cô nàng này mới 17 tuổi. Theo luật pháp Italia, hành vi của ông chủ Milan có thể khiến ông phải lĩnh mức án cao nhất lên tới 14 năm tù.
Trong phiên sơ thẩm ngày 24/06/2013, Berlusconi bị tòa kết án 7 năm tù, đồng thời cấm ông tham gia hoạt động chính trị. Nhưng trong phiên xử kéo dài tới 9 giờ đồng hồ hôm thứ Ba vừa qua tại Tòa án Tối cao Italia, bồi thẩm đoàn buộc phải xóa án cho Berlusconi vì không tìm ra bằng chứng chứng minh người đàn ông 78 tuổi này đã trả tiền để  “vui vẻ” với cô gái đáng tuổi cháu mình. Trong các phiên tòa tham dự, El Mahroug đều thừa nhận có dự tiệc ở nhà riêng của Berlusconi, có nhận tiền và quà tặng giá trị từ ông nhưng phủ nhận “quan hệ”. Cô nàng này thậm chí còn khẳng định với cơ quan công tố: “Berlusconi là người tốt, ông ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không thể quan hệ với ông, vì tôi coi ông như ông nội của mình”.
Theo báo chí Italia, thoát án ngoạn mục trong vụ Rubygate còn mở ra cơ hội trở lại chính trường cho ông chủ quyền lực ở San Siro.
Mua chuộc nhân chứng?
Berlusconi đã quá quen với những cáo buộc. Tính cho tới thời điểm này, ông chủ Milan đã bị 577 lần cảnh sát “ghé thăm” nhà, chịu 2.500 cáo buộc liên quan tới các tội danh như lạm dụng chức vụ, phỉ báng, khai man, trốn thuế, kết cấu với mafia, tham nhũng, rửa tiền, gian lận thuế, giả mạo giấy tờ, hối lộ cảnh sát, mua chuộc quan chức… và với hàng ngàn cáo buộc mà Berlusconi cho là “vô lý” ấy, ông thừa nhận đã phải chi ra đúng 174 triệu euro để thuê luật sư minh oan. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Italia, Berlusconi lên tiếng: “Tòa án luôn muốn tôi phải ngồi tù, vì có những âm mưu chống lại tôi”.
Hơn 2.500 tội danh nhưng Berlusconi đều có cách thoát khỏi cảnh lao tù, kể cả là bê bối trốn thuế đình đám, ông cũng chỉ bị kết án lao động công ích một năm trong viện dưỡng lão. Tuy nhiên, bê bối quan hệ với trẻ vị thành niên khiến Berlusconi sợ hơn cả, bởi chỉ cần các nhân chứng trong các bữa tiệc “Bunga-Bunga”, đặc biệt là cô nàng Ruby lên tiếng xác nhận, ông chủ Milan sẽ phải bóc lịch 7 năm như án sơ thẩm năm 2013. Vậy nên, các công tố viên Milan nghi ngờ Berlusconi đã chi tiền để “bịt miệng” nhân chứng, đặc biệt là Ruby ở trên tòa.
Theo truyền thông Italia, kể từ năm 2011, tài khoản của Ruby và hơn chục cô gái “Bunga-Bunga” nhận được trung bình mỗi tháng khoảng 2.500 euro. Cơ quan công tố nghi ngờ, đó là những khoản tiền của ông chủ Milan.

SỸ ĐOAN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội