Platini: “Bộ xương trong phòng kín”

thứ sáu 28-8-2015 15:07:13 +07:00 0 bình luận
“Skeleton in the closet” (Thành ngữ ám chỉ điều gì đó xấu xa, ô nhục phải che đậy. Tách riêng từng từ thì skeleton là bộ xương, closet là căn buồng riêng tư) là tên của một tài liệu gửi tới LĐBĐ châu Âu hồi đầu tháng. Và Michel Platini, người đàn ông quyền lực nhất bóng đá châu Âu và đang là ƯCV số 1 thay Sepp Blatter trên chiếc ghế Chủ tịch FIFA, bị gắn đích danh trong tập tài liệu.

“Ông ta (Platini) là một trong những cầu thủ khéo léo nhất châu Âu mọi thời đại. Nhưng ông ta đủ vĩ đại để trở thành Chủ tịch FIFA? Bất kỳ ai nhìn vào cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar chỉ có thể đưa ra câu trả lời duy nhất: Không. Platini là thành viên duy nhất của Ủy ban điều hành FIFA thừa nhận bỏ phiếu bầu cho Qatar” – nội dung trong “Platini: Bộ xương trong phòng kín” vẽ ra một phần hình ảnh xấu xa của cựu danh thủ Pháp như vậy.


Michel Platini.

Tài liệu “Skeleton in the closet” được gửi đến một số tờ báo hàng đầu châu Âu và đáng chú ý, theo tờ Welt am Sontag, tập tài liệu này được gửi đi từ trụ sở chính FIFA đặt tại Zurich.

Một thông tin quan trọng khác, dữ liệu được sử dụng trong tài liệu cho thấy tác giả của nó là Thomas Renggli, nhân viên trong văn phòng riêng của Sepp Blatter và chính ông này một lần thừa nhận từng tiếp cận báo cáo này. Chi tiết được giới truyền thông lần ra này – nếu là sự thật – chắc chắn sẽ gây sụt giảm uy tín vốn gần chạm đáy của Sepp Blatter vừa mới quay ngoắt thái độ, bác bỏ sẽ từ chức và vẫn đang cố bám trụ tại văn phòng.

Nếu không có chi tiết liên quan đến người trong văn phòng riêng Blatter, thì hầu hết vẫn đặt nghi vấn tập tài liệu nặc danh có liên quan đến vị Chủ tịch người Thụy Sỹ, hoặc đương nhiên, có thể được phóng từ trong tay áo các ƯCV khác. “Có một chiến dịch” bôi xấu Michel Platini mà trong bức thư UEFA gửi tới FIFA yêu cầu điều tra đề cập vì vậy không phải không có cơ sở.

Câu chuyện này khiến không ít NHM bóng đá Việt nghĩ đến vụ lùm xùm mới đây trên thượng tầng bóng đá nước nhà, khi một cựu giám đốc một trung tâm đào tạo trẻ làm đơn tố cáo Chủ tịch và PCT LĐBĐ Việt Nam nhận hối lộ. Dĩ nhiên, những người liên đới đều khẳng định mình trong sạch, và ai đúng ai sai hậu xét.

Quay trở lại vụ Chủ tịch UEFA Platini, cũng giống như thời điểm hàng loạt các vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các quan chức cấp cao FIFA bị phanh phui cách đây không lâu, gián tiếp giáng một đòn chí mạng vào Blatter, nó bị đặt câu hỏi về kẻ đứng đằng sau và mục đích thực sự của họ; trong đó không loại trừ có bàn tay cựu tuyển thủ Pháp – người bị ƯCV khác là cựu PCT FIFA Chung Mong-joon ví như kẻ ăn thịt người máu lạnh chẳng khác Blatter.

Vậy trong những cuộc chiến trên, ai sẽ trở thành “bộ xương trong phòng kín”?

Q.NGUYÊN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội