PSG yêu cầu hoãn đại chiến, Lens thẳng thừng từ chối vì "tự tôn Ligue 1"
Tâm điểm của sự mâu thuẫn nằm ở lịch thi đấu vòng đối đầu trực tiếp vào ngày 11/4 tới, trận đấu được xem là "chung kết" của mùa giải khi PSG chỉ đang hơn Lens vỏn vẹn 1 điểm (đá ít hơn một trận).
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc PSG đã gửi yêu cầu chính thức lên Ban tổ chức để xin hoãn trận đại chiến này. Đoàn quân của HLV Luis Enrique đang kẹt giữa lịch thi đấu nghẹt thở tại tứ kết Champions League với Liverpool (lượt đi ngày 8/4 và lượt về ngày 14/4).
Đội bóng thủ đô nước Pháp muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi để dồn toàn lực cho đấu trường châu lục, một tiền lệ vốn từng xuất hiện tại Pháp để hỗ trợ các đại diện dự cúp châu Âu.
Tuy nhiên, Lens đã lập tức dập tắt hy vọng của PSG bằng một thông cáo báo chí với lời lẽ vô cùng đanh thép. Đội chủ sân Bollaert-Delelis khẳng định họ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào về lịch trình đã được ấn định từ ngày 6/3.
"Giải đấu này xứng đáng nhận được sự tôn trọng đúng mực", Lens nhấn mạnh trong thông báo. Đội bóng miền Bắc nước Pháp cho rằng Ligue 1 đang dần bị biến thành một "biến số" chỉ để phục vụ tham vọng châu Âu của một vài ông lớn.
Theo lập luận của Lens, việc dời lịch sẽ khiến họ phải nghỉ thi đấu tới 15 ngày, sau đó lại rơi vào tình cảnh phải đá 3 ngày/trận - một cường độ mà các đội bóng không có tiềm lực tài chính hùng hậu như PSG khó lòng xoay xở mà không để lại hệ lụy.
Phía Lens thẳng thắn chỉ trích tư duy coi trọng lợi ích quốc tế hơn danh dự quốc gia: "Có vẻ như giải đấu lớn thứ 10 thế giới đang phải uốn mình theo yêu cầu của những CLB quyền lực nhất".
Động thái cứng rắn này của Lens không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích thể thao thuần túy mà còn là lời tuyên chiến trước sự áp đặt của PSG, khẳng định tính công bằng và tôn nghiêm của bóng đá Pháp.
