“Sao” Real trước El Clasico: Học đòn “câu chó”, đối phó “cẩu xực”

thứ bảy 21-11-2015 8:20:49 +07:00 0 bình luận
Luis Suarez thề rằng sẽ không cắn Sergio Ramos. Nhưng phía Real Madrid không tin và không sợ. Không tin vì cắn đã là “bản năng gốc” của Suarez. Không sợ vì Ramos cùng các đồng đội đã âm thầm luyện được những “ngón nghề” chống đòn “cẩu xực” từ cẩu tặc Việt Nam...

Lãnh đạo Real nghiên cứu nạn câu trộm chó ở Việt Nam

Không quá lời khi cho rằng câu trộm chó từ lâu đã trở thành vấn nạn ở Việt Nam. Hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ, bọn trộm chó hay còn gọi là cẩu tặc lang thang khắp mọi miền quê, từ nông thôn đến thành thị, từ miền ngược đến miền xuôi, chó nhà nào sểnh ra một cái là… “ẳng” hoặc chẳng kịp “ẳng”, mất luôn.

Bao giờ nạn cẩu tặc mới hết? Không biết! Trung bình mỗi năm người dân Việt Nam mất bao nhiêu con chó vào tay cẩu tặc? Chịu! Chỉ biết rằng theo thống kê, mỗi năm ở Việt Nam có 5 triệu con chó bị giết thịt, một con số khủng khiếp. Phần lớn những con chó bị biến thành “cầy tơ bảy món” được nhập lậu từ biên giới Thái Lan - Lào qua Việt Nam và bị… câu trộm.

Không biết bao nhiêu tên trộm chó đã bị dân làng bức xúc đánh chết. Cũng nhiều người dân cố gắng đuổi bọn trộm cứu chó bị cẩu tặc hạ sát bao năm qua. Rất đau thương.

Nạn trộm chó ở Việt Nam nổi cộm tới mức, báo chí châu Âu và Mỹ cũng từng có nhiều bài viết phản ánh về vấn đề này. Thậm chí người Mỹ còn biết rõ những thủ đoạn câu trộm chó của cẩu tặc Việt Nam như “đánh bả” truyền thống kiểu Chí Phèo, dùng thòng lọng ngồi trên xe máy câu rất nghệ thuật hay hiện đại hơn là dùng súng bắn điện. Nhưng dù là phương pháp nào đi chăng nữa, chó nhà nào sổng ra đường vô phúc gặp bọn câu chuyên nghiệp thì “ẳng” trong vòng chưa đầy 3 nốt nhạc.

Theo nguồn tin độc quyền từ Bernabeu dành cho “Siêu tưởng cuối tuần”, Florentino Perez cùng các lãnh đạo Real Madrid từ lâu đã quan tâm, nghiên cứu tới ngón nghề câu chó ở Việt Nam. Họ quan tâm không phải để học nghề, rồi câu trộm chó quý của các ngôi sao Barcelona, mà nhằm đối phó với... Luis Suarez trong các trận El Clasico.

Vì cắn là bản năng của Suarez

Phải chăng Florentino Perez, Rafael Benitez và các lãnh đạo Real Madrid quá cẩn thận? Theo đội ngũ bác sĩ, giáo sư về tâm lý học hàng đầu thế giới, việc quan tâm tới “hành vi cắn” của Suarez từ Real Madrid là cần thiết. Mà theo giáo sư Tim Newton-Trưởng nhóm nghiên cứu đề tài về răng và ảnh hưởng của hàm răng tới tính cách và thành công của con người ở Trường Đại học King’s College London thì “hành vi cắn người của Luis Suarez không phải hiện tượng, mà là bản năng”.

Luis Suarez đã cắn 3 đối thủ trên sân là Otman Bakkal của PSV ngày 20/11/2010 ở giải VĐQG Hà Lan, Branislav Ivanovic của Chelsea ngày 21/04/2013 ở Premier League và Giorgio Chiellini của ĐT Italia tại World Cup 2014.

Điểm chung những cú “ngoạm” của Suarez là rất nhanh, trọng tài và người hâm mộ đều không thể nhìn thấy nhưng nạn nhân thì rất đau và ức chế, dẫn đến bất ổn về tinh thần, ảnh hưởng tiêu cực kết trận đấu. Sau mỗi cú “ngoạm”, Suarez đều nhận án phạt nặng, đều thực lòng tỏ ra ân hận thực sự. Vậy tại sao vào những thời điểm căng thẳng, ngôi sao Uruguay vẫn cứ cắn?

Như đã để cập, nếu người ta nhìn nhận “hành vi cắn” của Suarez là hiện tượng chơi xấu đơn thuần như một trò tiểu xảo thì giáo sư Tim Newton lại cho rằng đó là “bản năng” của ngôi sao Barca. Ông cho biết: “Cắn là bản năng của đứa trẻ khi sinh ra. Bản năng này mất dần đi khi trẻ lớn lên nhưng có những trường hợp cá biệt là bản năng cắn không mất đi khi trưởng thành. Luis Suarez là ví dụ điển hình. Mọi sự vật tồn tại không ngẫu nhiên và cũng không phải ngẫu nhiên mà răng cửa của Suarez dài hơn người bình thường, đó cũng là biểu hiện của bản năng cắn. Bản năng này sẽ trỗi dậy khi anh ta bị ức chế. Khi đó, bản năng sẽ giúp anh ta thực hiện những cú cắn nhanh, lẹ rất nguy hiểm”.

“Chuyên gia Hà Tây” dạy Sergio Ramos chiêu gì?

Chuyện gì xảy ra nếu trong trận Kinh điển đêm mai tại Bernabeu, Sergio Ramos và các ngôi sao Real Madrid khác bị Luis Suarez cho xơi đòn “cẩu xực”? Vài ngày trước trận El Clasico, chân sút Uruguay có thề trong cuộc họp báo rằng, anh sẽ không cắn Sergio Ramos, mà xem vai của hậu vệ Real giống như chân của Lionel Messi vậy. Nhưng cũng giống giáo sư Tim Newton, BLĐ Real Madrid không tin nên đã lo phương án đối phó với đòn “cẩu xực”.

Sau khi nghiên cứu các giải pháp, phương án, lãnh đạo đội bóng Hoàng gia nhận thấy rằng, để đối phó với “cẩu xực” thì phải dùng ngón nghề của “cẩu tặc”. Mà cẩu tặc thì Việt Nam là số 1. Thật vậy, đến mấy con chó béc-giê dữ thế nào, cắn nhanh thế nào mà khi gặp mấy anh cẩu tặc Việt Nam còn… thẳng cẳng không kịp “ẳng”.

Tuy nhiên, Ramos và các đồng đội không thể đối phó với đòn “cẩu xực” của Suarez bằng cách… đánh bả, dùng thòng lọng hay súng bắn điện. Vì như thế là… đi tù ngay. Cẩu tặc Việt Nam đâu chỉ giỏi mấy thứ đó. Có những “cao thủ” chỉ săn chó bằng tay. Những cao thủ kiểu này chẳng hiểu thôi miên hay làm cách nào mà chỉ cần huýt sáo là những con chó dữ tầm cỡ béc-giê nặng vài chục ký đang nhe răng toan đớp bỗng hiền như con mèo, nằm im cho chúng bê đi.

Làm cách nào? Đó là bí mật “nghề nghiệp”. Nghe đâu vài tháng trước, các chuyên gia “săn đầu người” của Real Madrid đã bí mật tới Việt Nam, lục tung khắp các huyện ngoại thành Hà Nội để tìm “cao thủ” tay không bắt chó trong giới cẩu tặc. Cuối cùng họ tìm được vài cao thủ ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ nay thuộc Hà Nội. Các cao thủ này đã giải nghệ sau khi “trả án” nhưng nghề vẫn tinh thông, lập tức được mời tới Madrid. Từ ấy ngoài bài tập chiến thuật với ông thầy Rafa Benitez, các sao Real Madrid còn tập “huýt sáo” ở trung tâm Valdebebas dưới sự huấn luyện đặc biệt của “HLV” đến từ... Thanh Oai.

Vì tinh thần El Clasico, Sergio Ramos là chăm luyện nghề với các chuyên gia Thanh Oai nhất. Nhiều khi không gặp chó, anh cũng… huýt sáo. Nhưng nghe đâu từ ngày các cao thủ Thanh Oai đến cũng như Ramos chăm huýt sáo, bà con ở khu vực ngoại thành Madrid liên tục trình báo chính quyền địa phương về việc… mất trộm chó.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội