Sepp Blatter: Cháy nhà FIFA, ra mặt... Platini

thứ năm 29-10-2015 22:46:31 +07:00 0 bình luận
Lần đầu tiên kể từ khi bị đình chỉ công tác, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã chịu mở lòng khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga. Và cứ như những bí mật động trời mà ông chia sẻ thì scandal tham nhũng, hối lộ, dàn xếp và mua bán quyền đăng cai World Cup đang hủy hoại ngôi nhà FIFA đều từ… Michel Platini mà ra.

- Ông Blatter, ông nhận ra FIFA đang gặp khủng hoảng ở thời điểm nào?

“Bắt đầu từ 26-27/05 vừa qua, ở Zurich, khi 6 thành viên liên quan trực tiếp và gián tiếp đến FIFA bị bắt giữ. Đó là một cơn sóng thần đã dội vào FIFA và người ta chỉ nói: “Đó là ông Chủ tịch, Blatter, ông ấy phải gánh mọi trách nhiệm”. Nhưng tôi phản đối điều đó. Làm sao tôi có thể chịu trách nhiệm với vấn đề đạo đức của những người khác”.

- Có khi nào ông cảm thấy rằng mình là tâm điểm của vụ công kích này?

“Tôi trở thành mục tiêu chính hứng chịu công kích từ 3 năm nay rồi, đặc biệt sau World Cup 2014 ở Brazil, khi UEFA không muốn tôi tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch nữa. Đó là màn công kích được đạo diễn. Nhưng những Liên đoàn ở các châu lục khác vẫn ủng hộ tôi. Chỉ có UEFA muốn hạ bệ tôi và họ đã không thành công. Còn ai nữa liên quan đến sự vụ này? Từ khía cạnh chính trị, đó là Liên minh châu Âu”.

- Nhưng tại sao ông lại là mục tiêu chính? Có phải vì tiền bạc, tầm ảnh hưởng hay vì chính trị?

“Vì ngay từ đầu đó là chỉ là màn tấn công mang tính chất cá nhân. Đó chính là việc Platini chống lại tôi”.

- Vậy là Platini không thích ông và đó là lý do ông ấy làm điều đó…

“Phải, ông ta khởi xướng, và rồi nó thành vấn đề chính trị. Và khi nó mang tính chính trị, nó không còn chỉ một mình Platini chống lại tôi nữa. Sau đó là những quốc gia đã thất bại trong việc giành quyền đăng cai World Cup. Anh chống lại Nga và Mỹ phản đối Qatar. Tôi có thể chắc chắn rằng lúc đầu khi UEFA phản đối tôi, họ không thể ngờ rằng sự vụ sẽ trở nên tồi tệ đến đâu khi dính dáng đến chính trị. World Cup hay chức Chủ tịch FIFA chỉ là quả bóng trong cuộc chơi chính trị quyền lực”.

- Tại sao Platini không thích ông? Hai người đã có mối quan hệ khăng khít trong vài năm trước đó rồi đột nhiên mọi thứ xấu đi?

“Bạn phải hỏi ông ta và rồi chúng ta sẽ biết vì sao. Bởi vì ông ấy muốn trở thành Chủ tịch FIFA. Nhưng ông ta không có đủ can đảm để đường đường chính chính ngồi vào vị trí đó và giờ một mớ rắc rối đang phủ mây đen lên bóng đá thế giới.

- Ông có đồng ý rằng FIFA đang khủng hoảng toàn diện?

“Phải, khủng hoảng, nhưng không phải tổ chức này mà chỉ có BLĐ mới cũng đang khủng hoảng. Nó chắc chắn ngập chìm trong khủng hoảng nếu trong cùng một ngày, bạn hạ bệ cả từ Chủ tịch đến Tổng thư ký lẫn Phó Chủ tịch”.

- Ông nghĩ đâu là nguyên nhân đằng sau việc ông và Platini bị đình chỉ công tác 3 tháng?

“Tôi nghĩ đó là áp lực từ truyền thông. Đó là áp lực đòi loại bỏ Chủ tịch FIFA. Thật không may, Platini đang ở cùng trên con thuyền”.

"Cuộc khủng hoảng ở FIFA chẳng dính dáng gì đến hoạt động tội phạm. Vậy thì đó là vấn đề nhận thức. Và ai đã tạo ra nó? Nếu bạn xem báo, xem ti-vi sẽ thấy hằng ngày người ta đều nói: Blatter phải ra đi. Sau cùng thì nạn nhân sẽ chỉ là Platini".

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội