Sự nghiệp của Ronaldo tại Saudi Arabia trở nên tồi tệ như thế nào sau vụ "đình công"?
Dù chuẩn bị bước sang tuổi 41 và sở hữu khối tài sản khổng lồ từ khi sang Saudi Arabia, siêu sao người Bồ Đào Nha đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất sự nghiệp tại Trung Đông. Đỉnh điểm là việc anh từ chối ra sân trong trận gặp Al Riyadh vừa qua, một hành động được cho là "đình công" để phản đối câu lạc bộ.
Mọi thứ bắt đầu trở nên xấu đi khi Ronaldo cảm thấy sự bất công từ Quỹ Đầu tư Công (PIF). Trong khi các kình địch như Al Hilal liên tục chi đậm để mang về những ngôi sao như Pablo Mari hay Kader Meite, thì Al Nassr lại tỏ ra thụ động khi chỉ ký hợp đồng với cầu thủ trẻ Haydeer Abdulkareem.
Theo tờ A Bola, Ronaldo rất bất mãn vì cho rằng PIF đang ưu tiên các đội bóng khác hơn Al Nassr. Thậm chí, HLV Jorge Jesus cũng từng suýt bị cấm thi đấu một năm vì tuyên bố Al Hilal có nhiều "quyền lực chính trị" hơn đội bóng của ông.
Nhìn lại 3 năm qua, dù Ronaldo đã nhận mức lương khổng lồ lên tới 500.000 euro mỗi ngày và tổng thu nhập ước tính khoảng hơn 600 triệu euro, nhưng thành tích chuyên môn của anh lại là một khoảng trống đáng buồn.
Danh hiệu duy nhất anh có được là Arab Club Cup - một giải đấu vốn không được FIFA công nhận chính thức. Đối với một người có khát khao chiến thắng mãnh liệt như CR7, việc trắng tay ở các giải đấu lớn là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng.
Đây không phải lần đầu Ronaldo thể hiện sự cáu kỉnh; anh từng đá bay chai nước hay có cử chỉ thách thức khán giả khi bị so sánh với Messi. Tuy nhiên, vụ "đình công" lần này mang tính chất nghiêm trọng hơn hẳn. Dù đã ghi 117 bàn sau 133 trận cho Al Nassr, nhưng khát vọng chạm mốc 1.000 bàn thắng của Ronaldo đang bị lung lay bởi chính sự rạn nứt với ban lãnh đạo. Ronaldo từng bóng gió rằng anh có thể chơi bóng ở bất cứ đâu, kể cả quay lại châu Âu. Liệu sau cơn thịnh nộ này, mối lương duyên giữa anh và Saudi Arabia có kết thúc trong ồn ào?
