Thân phận đặc biệt và 11 năm bị gia đình hắt hủi của Naomi Osaka

chủ nhật 9-9-2018 19:06:12 +07:00 0 bình luận
Có thể vừa mang lại vinh quang cho Nhật Bản, nhưng Naomi Osaka đã không nhận được tình yêu thương của gia đình bên ngoại trong suốt 11 năm đầu đời, chỉ vì cô là một đứa con lai có cha là người da đen.

Dù vừa mang lại vinh quang cho Nhật Bản, nhưng Naomi Osaka đã không nhận được tình yêu thương của gia đình bên ngoại trong suốt 11 năm đầu đời, chỉ vì cô là một đứa con lai có cha là người da đen.  

Video kết quả US Open 2018: Serena Williams - Naomi Osaka

Naomi Osaka vừa trở thành tay vợt Nhật Bản đầu tiên vô địch một giải Grand Slam sau khi đánh bại chính thần tượng của cô trong trận chung kết giải Mỹ mở rộng, tượng đài quần vợt Serena Williams.

Tuy nhiên, không phải người dân Nhật Bản nào cũng vui mừng với chiến công của Osaka, ngay cả khi họ không phải oằn mình để khắc phục hậu quả của cơn bão Jebi mạnh nhất từ năm 1993 vừa tàn phá "Đất nước mặt trời mọc".

Naomi Osaka vốn là một đứa con lai mang hai dòng máu Haiti và Nhật Bản. Năm 1990, chàng sinh viên Leonard Maxime Francois đã đến thành phố Sapporo (đảo Hokkaido) học tập và quen một cô gái địa phương tên Tamaki Osaka.

Naomi Osaka là một đứa con lai mang 2 dòng máu Nhật Bản và Haiti

Hai người yêu nhau và hẹn họ trong bí mật, vì cha của Tamaki không chấp nhận con gái có quan hệ với một người da đen và thậm chí còn gọi đó là "sự ô nhục của gia đình" khi mối quan hệ của hai người bị phát hiện.

Rốt cuộc, Leonard và Tamaki đã phải chuyển đến sống tại thành phố Osaka, và gần như cắt đứt liên lạc với gia đình trong hơn 10 năm sau đó. Đây cũng là lý do hai cô con gái Mari và Naomi gần như không có tiếp xúc với gia đình bên ngoại trong những năm đầu đời, dù cả 2 chị em đều có quốc tịch Nhật và mang họ của mẹ.

Cuộc hôn nhân của cha mẹ Naomi Osaka đã không nhận được sự ủng hộ của gia đình bên ngoại

Khi Naomi Osaka được 3 tuổi, gia đình cô cũng rời Nhật Bản để chuyển sang Mỹ sinh sống cùng ông bà nội ở New York.

Cũng bởi vậy mà Naomi có thêm quốc tịch Mỹ, nói sõi tiếng Anh, nhưng lại bập bẹ khi phát âm những câu bằng tiếng Nhật, dù bà Tamaki Osaka cũng đã rèn cho con gái nói tiếng mẹ đẻ trong 5 năm họ sống tại đảo Long Island (New York). Rốt cuộc, chỉ có chị gái Mari nói được thành thạo tiếng mẹ đẻ.

2 chị em Mari và Naomi Osaka đã chơi quần vợt từ nhỏ

Thực tế, mỗi khi các phóng viên Nhật Bản đặt câu hỏi, Naomi Osaka đều chỉ có thể trả lời bằng tiếng Anh trong sự bối rối hiện rõ lên khuôn mặt.

Chị gái Mari hơn Naomi Osaka 2 tuổi và cũng là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp, bắt đầu từ năm 2014, lâu hơn 1 năm so với thời điểm Naomi bước vào làng quần vợt thế giới.

Ngoài ra, việc Naomi Osaka thừa hưởng màu da của cha cũng khiến cô khác biệt so với bất cứ người Nhật da vàng nào khác, và không có gì bất ngờ khi Naomi đã không nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các đồng bào trong thời gian đầu mới trở về quê hương.

Naomi Osaka luôn bối rối khi phải nói tiếng Nhật

Năm 2008, khi Naomi Osaka đã bước sang  tuổi 11, bà Tamaki mới quyết định liên lạc với gia đình ở Nhật sau 15 năm xa cách, và chị em Naomi cũng nhờ vậy mới có lần đầu tiên được gặp ông bà ngoại, những người dù rất yêu các cháu, nhưng vẫn không thể vượt qua định kiến của xã hội để chủ động liên lạc với đứa con gái từng "hắt hủi".

Bây giờ, mỗi khi bước vào một giải đấu, Naomi Osaka đều mang theo một tấm bùa omamori, vì tin rằng món quà chứa đầy tình yêu của ông ngoại sẽ mang lại may mắn cho cô.

Naomi Osaka và Kei Nishikori đang là 2 lá cờ đầu của quần vợt Nhật Bản trên đấu trường quốc tế

Khi Hiệp hội quần vợt Mỹ không tỏ ra quan tâm đến việc hỗ trợ hai chị em Naomi Osaka phát triển sự nghiệp, ông Leonard Maxime Francois đã quyết định, hai con gái sẽ thi đấu cho đội tuyển Nhật Bản.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội