Trận đấu kỳ lạ của Neymar trước thềm công bố đội hình tuyển Brazil dự World Cup 2026
Đây có lẽ là kiểu sự cố dở khóc dở cười chỉ có thể xảy ra với Neymar. Trong bối cảnh người hâm mộ Brazil đang đổ dồn sự chú ý vào anh, Neymar đã có cơ hội chứng tỏ bản thân ở cuộc đối đầu với Coritiba. Dù Santos phải nhận thất bại thảm hại 0-3 và Neymar im hơi lặng tiếng ở vị trí trung phong, nhưng kết quả trận đấu bị che mờ bởi hai khoảnh khắc kỳ lạ.
Hình ảnh đầu tiên diễn ra trước giờ bóng lăn. Neymar đã bật khóc nức nở khi hát vang bài quốc ca Brazil, trên tay ôm cô con gái nhỏ Helena. Khoảnh khắc xúc động này xuất hiện khi cựu sao PSG đang đứng trước cơ hội lớn được trở lại màu áo Selecao sau gần 3 năm vắng bóng.
Tuy nhiên, sự cố bi hài nhất lại đến ở phút 65, thời điểm Neymar bị thay ra do... sai sót của trọng tài. Khi số 10 của Santos đang ở đường biên để các bác sĩ chăm sóc chấn thương bắp chân, trọng tài thứ tư bất ngờ giơ bảng điện tử hiển thị số 10 rời sân để nhường chỗ cho Robinho Jr.
Nhận ra sự nhầm lẫn khi trận đấu đã tiếp diễn, Neymar vô cùng giận dữ lao đến phản ứng gay gắt với trọng tài chính Paulo Zanovelli. Anh giật lấy tờ phiếu đăng ký thay người từ ban huấn luyện, giơ thẳng trước ống kính máy quay truyền hình và hét lớn: "Tờ giấy! Nhìn tờ giấy này đi!". Thực tế, số áo ghi trên phiếu cần thay ra là số 31 của Escobar chứ không phải anh.
Màn tấu hài bất đắc dĩ này nhanh chóng gây bão và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội toàn cầu. Dù trải qua một trận đấu kỳ quặc, sự cố hy hữu này được dự đoán sẽ không ảnh hưởng đến quyết định điền tên tiền đạo sinh năm 1992 vào danh sách 26 tuyển thủ tới World Cup 2026 của chiến lược gia Ancelotti.
