Messi nghẹn ngào trong cuộc họp báo chia tay Barcelona

chủ nhật 8-8-2021 17:03:26 +07:00 0 bình luận
Lionel Messi đã có mặt tại khán phòng 1899 của sân Nou Camp để tiến hành cuộc họp báo chia tay Barcelona sau khi hai bên không gia hạn hợp đồng.

17h43: Buổi họp báo chia tay Leo Messi kết thúc. Messi chụp ảnh riêng với các cầu thủ và gia đình cùng với 35 danh hiệu mà anh đã giành được cùng Barca.

17h36: “Chủ tịch đã giải thích. Câu lạc bộ đang có một khoản nợ rất lớn và không muốn nợ thêm nữa. Tại sao lại kéo dài thêm nếu điều đó gần như là không thể. Tôi phải nghĩ về tương lai và sự nghiệp của mình, đó là điều tôi có để bắt đầu từ bây giờ”.

17h30: “Thật là nhảm nhí (bức ảnh chụp chung với các cầu thủ PSG). Tôi đã nói chuyện với Di Maria và Paredes để gặp nhau ở Ibiza. Neymar cũng gọi cho tôi và nói với tôi rằng anh ấy đang ở Ibiza. Tôi bảo họ đến nhà tôi và chúng tôi đã chụp một bức ảnh, không có gì hơn. Họ bảo tôi đến Paris, nhưng đó là một sự tình cờ. Nó được coi là rất quan trọng, không có gì lạ. Đó chỉ là một bức ảnh của bạn bè mà chúng tôi đã chia sẻ trong kỳ nghỉ”.

17h25: “Các cầu thủ sẽ tiếp tục đến với Barca. Câu lạc bộ quan trọng hơn bất kỳ ai khác và mọi người sẽ quen với điều đó. Ban đầu sẽ rất lạ, nhưng những cầu thủ tuyệt vời đã đến và họ có một đội hình tuyệt vời”.

17h23: “Tôi buồn, buồn rất nhiều, vì tôi sắp rời câu lạc bộ mà tôi yêu thích. Tôi không mong đợi điều đó, tôi luôn nói thẳng ra sự thật. Năm ngoái tôi muốn ra đi chứ không phải lần này. Đó là lý do tại sao tôi sầu não”.

17h20: “PSG là một khả năng, nhưng tại thời điểm này tôi không thỏa thuận với bất kỳ ai. Khi tuyên bố được (Barca) đưa ra, tôi đã nhận được một số cuộc gọi từ các câu lạc bộ quan tâm. Vẫn chưa có gì đóng cửa, nhưng chúng tôi đang nói chuyện”.

17h19: “Rất nhiều thứ trải qua trong đầu tôi. Cho đến ngày hôm nay, tôi không tin vào thực tế là rời khỏi nơi này. Câu lạc bộ này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tôi đã ở trong đội một 16 năm và bây giờ đã đến lúc bắt đầu lại từ đầu. Đó là một sự thay đổi khó khăn đối với gia đình tôi, bởi vì tôi biết họ cảm thấy thế nào khi ở thành phố này, nhưng tôi biết rằng chúng tôi sẽ thích nghi tốt. Chúng tôi có để chấp nhận nó và đồng hóa nó, hãy bắt đầu lại”.

17h16: “Rất khó để chọn một khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Có lẽ khoảnh khắc mà tôi ra mắt là khoảnh khắc của tất cả mọi thứ, đó là thời điểm để biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Mọi thứ đến sau đó thật tuyệt vời”.

17h14: Tất cả khán phòng đã hoan nghênh Messi sau bài phát biểu chia tay. Cầu thủ người Argentina không kìm được nước mắt và cả đội đứng dậy vỗ tay hoan hô người đồng đội. Một khoảnh khắc rất xúc động trong lịch sử CLB. 

17h13: “Tôi luôn cố gắng đối xử với bản thân bằng sự khiêm tốn, tôn trọng và tôi đã làm như vậy với mọi người trong ngôi nhà này. Tôi hy vọng đây là những gì còn lại của tôi, ngoài việc cống hiến cho CLB nhiều thứ.

“Tôi đã trải qua rất nhiều điều tốt đẹp, cũng có thể xấu, nhưng chính điều đó đã khiến tôi trưởng thành hơn.

“Tôi đã cống hiến mọi thứ cho câu lạc bộ này và cho chiếc áo này từ ngày đầu tiên tôi đến đây cho đến ngày cuối cùng. Điều để lại cho tôi nhiều hơn là hài lòng. Tôi sẽ thích nói lời tạm biệt theo cách này, tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó, nhưng tôi sẽ thích làm điều đó với mọi người, trên sân cỏ. Tôi muốn nghe một lời hoan nghênh cuối cùng. Tôi nhớ họ rất nhiều, tôi muốn nghe thấy một sự hoan nghênh với tên của tôi trên đó. Nếu tôi tưởng tượng ra điều đó, nó sẽ là sân vận động đầy ắp và có thể nói lời tạm biệt một cách tốt đẹp.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả những tình cảm bao năm qua. Tình cảm của mọi người luôn như vậy và tôi cảm nhận được sự công nhận và yêu mến của câu lạc bộ này. Hy vọng rằng tôi có thể trở lại câu lạc bộ này, bằng mọi cách. Hy vọng rằng tôi có thể đóng góp để câu lạc bộ tiếp tục là tốt nhất trên thế giới. Chắc hẳn lúc này tôi quên nhiều thứ, tôi không có điều kiện tốt nhất. Tốt hơn chúng ta nên chuyển sang câu hỏi thời gian. Cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới”.

17h06: Messi xúc động trước khi bắt đầu bài phát biểu chia tay. Vợ anh, Antonela Rocuzzo, đưa cho một chiếc khăn tay để lau nước mắt.

- Ngoài sự có mặt của các cầu thủ đội một, trong buổi chia tay của Messi còn có sự góp mặt của hai huyền thoại Barca là Carles Puyol và Xavi Hernandez.

- Mọi thứ chuẩn bị cho buổi họp báo của Leo Messi. Khán phòng 1899 của sân Nou Camp chật kín người để tiễn cầu thủ người Argentina.

 

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội