Victoria phục vụ nhân dân, Beckham đòi gặp Ngọc Trinh

thứ năm 31-12-2015 20:38:59 +07:00 0 bình luận
Nhà David Beckham kín cổng cao tường, đến “con ruồi 500 triệu” vô tình lẻn vào cũng bị an ninh phát hiện đập chết tươi, ấy thế mà vẫn bị mất cắp. Đúng là “tháng củ mật”, sểnh ra cái gì là bị “nhảy” ngay. Nhưng nhà Beckham mất gì? Cựu ngôi sao Man Utd nghẹn ngào tố: “Cái cô Ngọc Trinh ăn cắp chất xám của vợ tôi, tôi sẽ… báo công an”.

Cả làng ăn cắp?

Năm hết, Tết đến, bỗng dưng làng mốt Việt ồn ào tố nhau ăn cắp. Mà đúng là ăn cắp thật. Từ xứ ta, những tiếng tố nhau như mất trộm chó, trộm gà lan sang tận tới làng mốt ở xứ sương mù.  

Chuyện là thế này, một nhà thiết kế (NTK) cũng khá nổi tiếng trong làng mốt Việt là anh HT chia sẻ trên trang Facebook rằng, người mẫu Ngọc Trinh nhái một mẫu váy của anh từ màu sắc đến kiểu dáng, khiến anh “buồn chả thèm nói”. Cũng trên mạng xã hội, “Nữ hoàng nội y” Việt Nam mới xổ thẳng toẹt rằng: “Tôi copy từ Victoria chứ không phải từ anh HT”. Và rằng, cô không phải nhà thiết kế và chưa bao giờ tự nhận là nhà thiết kế. Vậy nên, “90% đồ của tôi copy từ thương hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới hoặc một số nhà thiết kế trong nước. Nếu khách gửi hình yêu cầu tôi may một bộ y như vậy”.

Thừa nhận mình “ăn cắp” mẫu của các NTK lừng danh trên thế giới tầm cỡ như Victoria Beckham xong, Ngọc Trinh mới “tố” đại khái rằng, ở Việt Nam, chuyện các NTK “ăn cắp” diễn ra như cơm bữa hàng ngày. Chỉ khác ở chỗ, những NTK ấy không dám nói thẳng là mình ăn cắp mà thôi.

Cộng đồng mạng lập tức sôi sục, nhưng chẳng ai chê Trinh mà phần đông khen “bạn Trinh dũng cảm”. Vì người ta cho rằng, ừ thì em Trinh ăn cắp thật, nhưng dẫu sao em ấy rất thẳng thắn, chân thành. Trong cái xã hội mà thật giả lẫn lộn này, thẳng thắn như em ấy là quý lắm, dù là thẳng thắn… ăn cắp.

Beckham đòi báo công an

Chuyện ồn ào đến tai David Beckham, ban đầu anh cũng ngạc nhiên lắm. Ăn cắp xong, la làng lên là “tôi ăn cắp” nhưng thay vì cả làng đánh hội đồng, như đánh bọn câu trộm chó thì cả làng lại vỗ tay đôm đốp: Thật là thẳng thắn, chân thành và dũng cảm.

Nhưng sau vài phút ngạc nhiên thì Beckham tức giận, vì rõ ràng đó là hành vi vi phạm pháp luật, là ăn cắp chất xám của người khác để trục lợi. Đây là phạm tội, có thể ra tòa chứ sao lại cổ súy?

Victoria là nhà thiết kế lừng danh thế giới, điều này thì không chỉ Ngọc Trinh mà đến đứa trẻ lên 3 ở Anh cũng biết. Nhưng ít ai biết được rằng, để cho ra những kiệt tác thời trang được đánh giá cao tại các tuần lễ thời trang trên thế giới và được người hâm mộ đón nhận, bà Becks phải vắt kiệt sức và chất xám mới có được. Bà mẹ 4 con của Beckham vắt óc và công sức lao động đến mức, bà luôn “mình hạc xương mai”, không bao giờ béo được, dù trong chat show “Jimmy Kimmel Live!” hồi tháng 06/2011, Vua bếp Gordon Ramsay (bạn thân nhà Beckham) có tiết lộ rằng: “Victoria không hề ăn kiêng, mà ăn khỏe như một con ngựa”.

Nhưng hơn ai hết, Beckham hiểu được nỗi cực nhọc của vợ. Nhiều đêm Becks muốn… “yêu” vợ một cái nhưng Victoria luôn trong tình trạng mệt mỏi, đáp lại: “chàng buông vạt áo em ra”.

Đấy, Victoria vắt chất xám như thế mới ra được một mốt mới, vậy mà chỉ cần vài giây copy, Ngọc Trinh cũng có ngay một mốt tương tự trong cửa hàng thời trang của mình. Thật quá thể! Beckham nói: “Ăn cắp à? Tôi sẽ sang Việt Nam… báo công an”.

Phục vụ nhân dân là chính

Theo nguồn tin độc của “Siêu tưởng cuối tuần”, Beckham đang định đặt vé máy bay đến Việt Nam “nói chuyện phải quấy” với Ngọc Trinh thì Victoria mới can rằng: “Thôi mình ạ, năm mới năm me, kiện tụng người ta làm gì. Vô phúc mới đáo tụng đình”.

Cựu tiền vệ lừng danh của “Quỷ đỏ” vẫn chưa hết nóng, anh cự lại: “Ô hay! Thế bà cũng cổ súy cho cái thói ăn cắp à. Phải kiện cho cô ấy chừa đi”. NTK lừng danh nhà Beckham lại nhẹ nhàng giải thích cho chồng hiểu: “Mình ạ, đúng là cô Trinh ăn cắp của em thật. Không phải em cổ súy cho cái thói vừa ăn cắp, vừa la làng nhưng mình thấy chưa, xã hội còn khối kẻ ngày đêm đang ăn cắp của nước, của dân đấy thôi. Có mà… kiện củ khoai. Cô Trinh dũng cảm nói như thế em cũng nhẹ lòng rồi”.

Và rồi bà Becks còn nói mát mẻ: “Mấy năm trước, một cô người mẫu gì đó ở Việt Nam còn nói có con với mình. Em thì em tin mình không cả gan dẫn cô ấy vào công viên Tao Đàn, rồi làm cô ấy có thai. Lần này mình đòi sang Việt Nam kiện, nhỡ lại có cô nào tố mang thai với mình thì em khổ”.

Một nguồn tin thân nhà Becks còn tiết lộ, mỗi sản phẩm thời trang cao cấp của Victoria có trị giá hàng trăm, hàng nghìn bảng Anh, không phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng Việt Nam. Vậy nên, Victoria cứ để cho những cô như Ngọc Trinh thoải mái “ăn cắp chất xám”, copy thành những sản phẩm tương tự nhưng có giá bán hợp với người Việt “thích sành điệu, mê hàng hiệu nhưng không muốn bỏ tiền triệu”.

Với bà Becks, sự dễ dãi ấy coi như… phục vụ nhân dân.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội