HLV Mai Đức Chung sau chiến thắng của nữ Việt Nam: Tôi hơi lo khi Malaysia tiến bộ
Trong buổi họp báo, vị chiến lược gia lão làng Mai Đức Chung thừa nhận: "Không chỉ riêng SEA Games mà bất cứ trận mở màn ở giải đấu nào cũng đều khó khăn. Chúng tôi đã vượt qua trận đầu tiên".
Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết ông cảm thấy "hơi lo" về sự tiến bộ của đội tuyển nữ Malaysia: "Rất lâu gặp lại Malaysia và xem băng hình, tôi thấy họ tiến bộ rất nhiều, thắng cả Kazakhstan và Bangladesh. Tôi thấy họ tiến bộ, nên cũng hơi lo, nhưng tôi nhắc các học trò không được chủ quan, phải tập trung cao độ".
Ông Chung bày tỏ sự hài lòng khi các học trò đã làm được điều này và đạt được 3 mục tiêu chính: đội hình thi đấu có sự xen kẽ giữa trẻ và già để phát triển cầu thủ trẻ, ghi được nhiều bàn thắng, và quan trọng nhất là "không bị thẻ vàng, không chấn thương để dưỡng sức cho trận sau". Ông cũng nhấn mạnh việc ghi nhiều bàn là rất lợi thế cho cuộc cạnh tranh trong bảng đấu.
Cũng trong buổi họp báo, tiền vệ Thái Thị Thảo, người đã đóng góp một cú hat-trick, chia sẻ niềm vui: "Đây là trận đầu tiên tại SEA Games, toàn đội đã được nhắc nhở tập trung cao độ, cảm thấy vui khi toàn đội đã đáp ứng mục tiêu đề ra".
Cô khiêm tốn cho rằng 3 bàn thắng là công lao của toàn đội và cô chỉ là người dứt điểm may mắn. Thái Thị Thảo cũng hạnh phúc khi lần đầu tiên lập hat-trick cho đội tuyển, và cô dành tặng thành tích này cho một đồng đội đang có em bé.
