U22 Indonesia "hết sức cảnh giác" trước U22 Philippines ở trận ra quân tại SEA Games
Tờ Bola của Indonesia tỏ ra hết sức thận trọng và đánh giá cao sức mạnh của "The Young Azkals" trước cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 8/12 tới.
Hai bàn thắng của U22 Philippines, một được ghi bởi Alex Monis và một là pha phản lưới nhà của Latt Wai Phone, không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn phô diễn lối chơi kỷ luật. HLV kỳ cựu Toni Ho nhận định trên tờ Bola rằng màn trình diễn của U22 Philippines "gần như không có sai sót".
"Họ chơi bình tĩnh và gọn gàng. Điều này giúp các cầu thủ Philippines kiểm soát được nhịp độ trận đấu", ông Toni Ho chia sẻ.
HLV Toni Ho cũng nhấn mạnh rằng U22 Indonesia không được phép xem thường đối thủ như trước đây, bởi sự tiến bộ của bóng đá Philippines là rất nhanh chóng. Theo ông, U22 Philippines hiện tại có nền tảng thể lực và tốc độ rất tốt.
"Tuyển Indonesia không được phép coi bóng đá Philippines còn dưới tầm chúng ta nữa. Họ đã có sự tiến bộ đáng kể so với Vòng loại U23 châu Á vừa qua", ông nói.
Sức mạnh của U22 Philippines còn nằm ở đội hình có sự đồng bộ cao, với khả năng tổ chức những pha tấn công nhanh cùng các đường chuyền có độ chính xác cao. HLV Toni Ho tin rằng sự ăn ý này chứng tỏ đội bóng đã có thời gian tập luyện dài hơi, giúp "phối hợp và kiểm soát bóng hoàn hảo".
Một yếu tố không thể bỏ qua là việc U22 Philippines mang đến SEA Games một đội hình với nhiều cầu thủ gốc nước ngoài (Diaspora) đang thi đấu tại châu Âu và Mỹ. Những cái tên nổi bật như hậu vệ Isaiah Fariq Alakiu (đang chơi cho U18 Brighton & Hove Albion ở Anh) hay Dylan Demuynck (Bỉ), Sandro Reyes (Đức) và Santiago Rublico (Tây Ban Nha) chắc chắn sẽ là mối đe dọa lớn đối với tham vọng giành huy chương vàng của U22 Indonesia.
