10 giây nghiệt ngã khiến HAGL đánh rơi chiến thắng ở Chi Lăng
Trận đấu được ví như “chung kết ngược” trên sân Chi Lăng đã khép lại theo cách đầy nghiệt ngã với HAGL. Trong cơn mưa nặng hạt, đội bóng phố Núi dẫn Đà Nẵng 3-2 khi thời gian chỉ còn tính bằng giây. Thế nhưng, cú ra chân bất ngờ của Vũ Văn Sơn ở những khoảnh khắc cuối cùng khiến thủ môn Trần Trung Kiên bất lực nhìn bóng bay vào lưới, qua đó ấn định tỷ số hòa 3-3.
Bước vào phòng họp báo sau trận, trước khi nhận câu hỏi từ giới truyền thông, HLV Lê Quang Trãi liên tục lẩm bẩm: “Chỉ còn 10 giây nữa”. Đó cũng là khoảng cách mong manh giữa chiến thắng và nỗi tiếc nuối của đội bóng phố Núi.
Chia sẻ về tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa, vị thuyền trưởng HAGL không giấu được sự tiếc nuối. Ông cho rằng đội bóng của mình đã ở rất gần chiến thắng khi đồng hồ chỉ còn vài giây, nhưng cú dứt điểm quá tốt của cầu thủ Đà Nẵng khiến thủ môn không thể cản phá.
"Kết quả đã nói lên sự kịch tính. Chúng tôi gần như đã chạm tay vào chiến thắng khi chỉ còn 10 giây, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ Đà Nẵng quá tốt, thủ môn không thể cản phá. Nếu chúng tôi gây áp lực tốt hơn, có lẽ bi kịch đã không xảy ra khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây”, ông nói.
Dù vậy, một điểm giành được vẫn giúp HAGL duy trì mạch có điểm. HLV Lê Quang Trãi thừa nhận rằng chiến thắng sẽ giúp đội bóng có vị trí an toàn hơn trên bảng xếp hạng, nhưng bóng đá luôn chứa đựng những điều khó lường.
Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh áp lực với HAGL đã tồn tại từ đầu mùa giải chứ không chỉ sau vài trận thua gần đây trước CAHN và TP.HCM. Ông đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò khi đã nỗ lực, thể hiện khát khao và tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn.
Sau trận hòa 3-3 đầy cảm xúc, HAGL vẫn đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, hơn chính Đà Nẵng 3 điểm trong cuộc đua trụ hạng.
