5 cầu thủ nữ Iran rời đội tuyển, xin ở lại Úc sau Asian Cup 2026
5 cầu thủ gồm Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh và Mona Hamoudi đã rời khỏi đội tuyển Iran trong thời gian giải đấu diễn ra tại Úc.
Nhóm cầu thủ này hiện được cảnh sát liên bang Úc bảo vệ tại một địa điểm an toàn.
Chính phủ Úc xác nhận họ đã được cấp thị thực nhân đạo, cho phép ở lại lâu dài, đồng thời có quyền sinh sống, làm việc và học tập tại quốc gia này.
Sự việc xảy ra sau khi các cầu thủ Iran giữ im lặng khi quốc ca vang lên trước trận đấu mở màn với Hàn Quốc hôm 2/3. Hành động này được cho là nhằm phản đối chính phủ Iran. Sau đó, truyền hình nhà nước Iran đã chỉ trích đội tuyển, thậm chí gọi họ là “kẻ phản bội trong thời chiến”.
Đội tuyển nữ Iran đến Úc tham dự giải châu Á trước khi tình hình căng thẳng quân sự bùng phát tại quê nhà. Ban đầu, toàn đội dự kiến rời thành phố Gold Coast vào đầu tuần, tuy nhiên hiện chưa có chuyến bay nào được đặt để trở về Iran.
Bộ trưởng Nhập cư Úc Tony Burke cho biết Canberra sẵn sàng xem xét các phương án bảo vệ các cầu thủ. “Những phụ nữ này rất được yêu mến tại Úc. Chúng tôi hiểu họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và phải đưa ra những quyết định không hề dễ dàng,” ông nói.
Trong khi đó, tổ chức công đoàn cầu thủ khu vực đang làm việc với FIFPRO, FIFA và AFC để đảm bảo các cầu thủ Iran có quyền lựa chọn tương lai của mình, bao gồm việc trở về quê nhà an toàn hoặc xin tị nạn.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran, Marziyeh Jafari, cho biết cá nhân bà mong muốn sớm trở về nước để ở bên gia đình và đồng bào.
Sự việc cũng thu hút sự chú ý của chính trường quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi chính phủ Úc xem xét cấp quy chế tị nạn cho các cầu thủ Iran, đồng thời cho biết Washington sẵn sàng tiếp nhận họ nếu cần thiết.
Một số cầu thủ khác trong đội vẫn đang cân nhắc lựa chọn của mình, trong khi nhiều người lo ngại cho sự an toàn của gia đình nếu họ quyết định không trở về Iran.
