Báo Trung Quốc mơ mộng U23 Trung Quốc hạ U23 Việt Nam, tái hiện kỳ tích Hy Lạp 2004
Theo Sohu, trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam, diễn ra tối 20/1, được xem là thử thách lớn nhất nhưng cũng “dễ thở” nhất về mặt tâm lý cho đội bóng trẻ Trung Quốc. Sau hành trình đầy gian nan, việc lọt vào top 4 đã được coi là cột mốc lịch sử với bóng đá trẻ nước này.
Ở tứ kết, U23 Trung Quốc gây sốc khi loại Uzbekistan bằng chiến thuật phòng ngự gần như tuyệt đối: 11 cầu thủ co cụm suốt 120 phút, chấp nhận từ bỏ tấn công, trông chờ vào sự kỷ luật, tinh thần chiến đấu và phong độ xuất thần của thủ môn. Sohu ví cách tiếp cận này với Hy Lạp tại Euro 2004 – đội bóng từng khiến cả châu Âu choáng váng bằng thứ bóng đá thực dụng đến tàn nhẫn.
Bước vào bán kết, Việt Nam được mô tả là đối thủ mạnh nhất mà Trung Quốc phải gặp, “phiên bản thu nhỏ của Nhật Bản” với lối chơi kỹ thuật, chuyền ngắn, linh hoạt chiến thuật và tinh thần thi đấu bền bỉ. Những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Văn Khang hay Thái Sơn được đánh giá là mối đe dọa lớn.
Tuy nhiên, Sohu cho rằng Trung Quốc có lợi thế thể hình, thể lực và các tình huống cố định – điểm yếu từng khiến Việt Nam trả giá. Quan trọng hơn, HLV Antonio Puche được tin là đã tìm ra “công thức sinh tồn” phù hợp nhất cho bóng đá Trung Quốc hiện tại.
“Đã vào bán kết, chúng tôi có quyền mơ về chung kết”, Sohu kết luận, trong niềm tin rằng một Trung Quốc phòng ngự kiên cường hoàn toàn có thể tạo nên kỳ tích.
