Café 24h: “Cái chợ” SEA Games

thứ sáu 29-5-2015 16:16:47 +07:00 0 bình luận
SEA Games lâu nay vốn được coi là một cái hội làng, nay lại thêm yếu tố chợ. Thế nhưng, suy cho cùng, bản thân bóng đá là một cái chợ khổng lồ mà sự mua bán, đổi chác có từ tận thượng tầng – tức là chóp bu FIFA – cho tới những trận đấu đường phố.

Hôm qua cả làng bóng đá Đông Nam Á đứng tim về chuyện Indonesia có khả năng không đá SEA Games 28 đúng phút cuối. Đá, không đá…, thông tin cứ loạn hết cả lên.

Có thông tin FIFA cấm Indonesia thi đấu quốc tế vì chính quyền can thiệp vào Liên đoàn nhiều quá. Thật ra thì FIFA muốn bảo vệ sự độc lập của tổ chức và hình phạt đưa ra thường là không cho tham dự các giải quốc tế. Cấm thì như vậy nhưng kiểu gì chẳng có chuyện chính quyền can thiệp vào bóng đá; khi đã là môn thể thao Vua có sức lan tỏa lớn đến vậy thì chẳng có hy vọng gì độc lập. Vấn đề là can thiệp ở mức độ nào thôi.

Lại có tin, Indonesia, với những rối ren nội bộ chán SEA Games, không thèm chơi. Thật ra, việc Indonesia nếu không chơi thì cũng là chuyện… bình thường. Nó cũng như việc một số VĐV không thích dự SEA Games, thế thôi.

Nhưng chuyện tính bốc thăm lại lịch thi đấu thì mới “hú hồn”. Nó không đơn giản là việc gỡ bài ra rồi chia lại mà liên quan đế cả tỷ thứ khác từ công tác tổ chức, hậu cần, kế hoạch lên sóng truyền hình…

Rất may là cuối cùng Indonesia cũng chốt sẽ tham dự SEA Games 28, có mặt ở Singapore và không có chuyện bốc thăm lại.

SEA Games lâu nay vốn được coi là một cái hội làng, nay lại thêm yếu tố chợ. Thế nhưng, suy cho cùng, bản thân bóng đá là một cái chợ khổng lồ mà sự mua bán, đổi chác có từ tận thượng tầng – tức là chóp bu FIFA – cho tới những trận đấu đường phố.

Chuyện FBI của Mỹ tóm một mớ quan chức FIFA có thể hé lộ thêm những mảng tối của tổ chức này – một cỗ máy in tiền thực sự. Tham nhũng, hối lộ, rửa tiền… đủ cả. Bóng đá chuyên nghiệp là tiền và càng ở tầm cao với những con số khổng lồ thì càng đáng sợ.

Chỉ hơi ngạc nhiên một chút là sao chuyện bắt bớ này diễn ra trước thềm Đại hội FIFA? Có thể Tây cũng như Ta, cứ trước Đại hội là hay có chuyện ì xèo.

Ngước lên FIFA thì thấy chán, ngó xuống SEA Games thì thấy ngán vì nhiều nước coi HCV SEA Games quá rẻ mạt mà BĐVN vẫn bao năm mơ ước mà chưa được. Indonesia thì suýt không tham gia, Thái Lan thì chỉ cử HLV phó đến Singapore, còn Brunei nghe nói cả Đội tuyển U.23 toàn là học sinh với sinh viên…

Thôi thì biết vậy, mai chờ Công Phượng phá Brunei để thêm một lần khẳng định: Sự giàu có chưa chắc đã quyết định thắng thua trong bóng đá.

Lại nghe nói, bóng chưa lăn mà mấy trang web đã ra kèo, chỉ chấp có 1,5 trái.

Lại lo về cái chợ SEA Games…

SONG AN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội