Cafe 24h: Kho cá là…ca khó

thứ năm 28-1-2016 22:51:47 +07:00 0 bình luận
Cuối cùng thì BCH họp. Miura đã chính thức…là Miu-ra. Chuyện này không hề bất ngờ. Cũng như việc bao nhiêu cái dở cái không tốt đổ hết cho ông HLV làm thuê. Thế là xong, mọi người trật tự, ăn tết vui vẻ.

Lại nói về Miura, chuyện ông bị “gạt ra khỏi danh sách” dù không có đơn xin rút thể hiện rất rõ tâm lý đám đông của xã hội. Khi có những thành công ví như đầu năm 2015 đưa U.23 vào VCK U.23 châu Á thì nhiều người ca ngợi và tôn vinh ông thầy Nhật. Ấy thế nhưng khi bắt đầu có thất bại, tất cả lại nhao nhao đòi sa thải ông này cho dù biết trước kết cục là khó thành công ở VCK. Thỏa mãn nhu cầu của đám đông với trạng thái của bầy cừu là rất rõ.

Được vinh danh và bị dìm hàng ở cùng một chỗ là chuyện vẫn thường gặp. Lỗi của Miura không phải là ở trình độ, nói như một nhà báo lâu năm làm thể thao thì chính là vì “Miura giấu bài và thua nhiều”.

Giấu bài kiểu “thủ dao” là điều không nên có trong xã hội văn minh. Đặc biệt giấu bài để làm suy yếu cả một tập thể, một đội bóng thì cũng nên thay thế. Đừng tiếc gì cả.

Vấn đề là cách chia tay, chỉ 2 tháng nữa, ông Miura hết hợp đồng và người ta đã rất nôn nóng. Nhìn vào bản chất vụ việc này thì dễ nhìn ra: ông Miura là vật tế thần…trước dư luận.

Cũng bởi, người luôn bảo vệ ông Miura- Chủ tịch VFF lại đang ốm. Làm sao có thể hy vọng vào một nền bóng đá khỏe mạnh khi người đứng đầu ốm yếu, già cả? Vậy nên, ngay cả khi ông Dũng nghỉ, cũng là điều nên làm, tốt cho bóng đá và trên hết, tốt cho chính ông Lê Hùng Dũng.

Câu hỏi là ai sẽ thay? Trước hết, là trường hợp Miura hết hợp đồng, ai thay? Có thể thấy rõ là ông Hữu Thắng sẽ được mời. Lại là câu chuyện “tít mù rồi lại vòng quanh”. Hết ngoại thì hại đến nội. Chán nội thì gọi đến ngoại. Chẳng có định hướng, chiến lược.

Nhưng chuyện thay Chủ tịch mới không đơn giản. Nhìn những vị phó, ai cũng có những vấn đề của mình. Ông phó thường trực Trần Quốc Tuấn thì có cái “vết” nhận hối lộ vừa bị FIFA điểm danh. Ông Gụ truyền thông thì lại thẳng tính quá, nói tuốt những vấn đề của VFF chắc chắn khiến nhiều Ủy viên BCH không hài lòng. Ông Đoàn Nguyên Đức có vẻ sáng giá nhưng chính ông này lại chưa chắc có nhiều thời gian cho VFF, nhất là khi từng phát biểu là cần chăm lo cho công việc kinh doanh nhiều hơn. Vị còn lại, Trần Anh Tú lại chuyên futsal, đá bóng trong nhà là chủ yếu.

Thay HLV thì dễ, thay chủ tịch VFF thì khó. Chuyện VFF như chuyện trong nồi. Ca khó là…kho cá! 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội