Café 24h: Ngón tay chạm… rốn

thứ tư 17-6-2015 16:01:55 +07:00 0 bình luận
Có tư tưởng rằng: “Thà thắng đậm ở trận tranh HCĐ còn hơn thua đau ở chung kết”, bạn ơi xin đừng nghĩ thế. Ấy là tâm lý của người yếu thế, tự chấp nhận trong cái vòng tròn của mình.

Thiên hạ nghĩ ra rất lắm trò dị và độc. Lại cộng với ảnh hưởng của cộng đồng mạng nên nó trở thành… ảo. Ví như chuyện thách nhau đổ nước đá lên đầu dạo nào, gần đây hay nói chính xác là mấy ngày trước, từ Trung Quốc nổi lên cái trò “chạm tay vào… rốn” và bỗng nhiên gây sốt, cả mấy trăm triệu người tham gia trò này.

Theo trào lưu này, người nào vòng tay ra sau lưng và chạm được ngón tay vào rốn là có vòng eo đẹp hoàn hảo. Nhiều người tin tắp lự, thử ngay để xem thân hình mình có “chuẩn” không.

Thật ra, các nhà tâm lý học phân tích rằng, thử thách này ban đầu chỉ có giá trị là đem lại cho người ta sự thoải mái, vui vẻ, thư giãn còn hiện tại chưa có một tài liệu khoa học nào chứng minh tính đúng đắn của phương pháp trên. Tức là dù tay không chạm rốn vẫn có thể đẹp mà có chạm thì cũng chưa chắc, bởi nó còn phụ thuộc vào đặc điểm, cơ địa của mỗi người.

Đến đây thì tôi cứ hình dung xem nếu Ánh Viên tham gia trò này thì chắc chắn cô ấy thành công, chả là sải tay Ánh Viên dài hơn cả chiều cao cơ thể cơ mà (!).

Chạm tay vào rốn, và bạn đã coi mình là đẹp như… siêu mẫu. Ấy là bạn đã nhầm. Bởi lẽ khoảng cách với cái đẹp còn… xa lắm.

Ánh Viên cũng vậy, thành tích của Ánh Viên quá đẹp, chuẩn mực với 8 HCV, 8 kỷ lục. Nhưng đấy là hệ quy chiếu SEA Games, trong “làng” thì “nhất mẹ nhì con”. Để lấy HCV Châu Á hay Olympic lại là câu chuyện khác. Tất nhiên là không thể mất hy vọng, nhưng bảo là có thể mãn nguyện là chúng ta đang ảo tưởng.

U.23 VN đoạt HCĐ, cũng chẳng khác nào “tay đã chạm vào rốn”. Rằng hay thì thật là hay, ngẫm ra mới thấy đắng cay thế nào. Có tư tưởng rằng: “Thà thắng đậm ở trận tranh HCĐ còn hơn thua đau ở chung kết”, bạn ơi xin đừng nghĩ thế. Ấy là tâm lý của người yếu thế, tự chấp nhận trong cái vòng tròn của mình.

Ngón tay U.23 VN chạm rốn thật nhưng bảo là đẹp thì không phải đâu. Ngó sang bên cạnh, U.23 Singapore bị loại ở vòng bảng SEA Games nhưng ĐTQG của họ vừa hòa ngay trên sân Nhật Bản ở VL World Cup.

Vậy thì cái lỗ rốn và việc chạm tay vào nó không thể là tiêu chuẩn cho vẻ đẹp mà chúng ta cần hướng đến.

SONG AN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội