Cafe 24h: Sợi dây kinh nghiệm đâu rồi ?

thứ tư 20-1-2016 22:33:13 +07:00 0 bình luận
Hồi còn sống, nguyên bí thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh có nói một cách hài hước là ở Việt Nam có một sợi dây dài nhất, đó là sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết.

U.23 VN của ông Miura sau trận đấu đêm qua đã về nước. So với kỳ vọng rõ ràng đây là một thất bại, cho dù thất bại ấy được báo trước. Vấn đề cần đặt ra là phải làm gì tiếp theo để biến thất bại thành những bài học kinh nghiệm.

Người ta vẫn nói: “Thất bại là mẹ thành công”, hiểu theo một cách hài hước thì bóng đá Việt Nam nhiều “mẹ” quá mà chưa thấy “thành công” đâu. Tất nhiên để có thành công thì không phải lúc nào cũng như một vài bà mẹ trong chuyện cổ tích: không cần bố, chỉ cần vết chân, chỉ cần sọ dừa.

Thành công phải đến từ chuỗi kinh nghiệm đúc rút từ chính những thất bại. Thế nhưng, hôm qua, đã có thông tin từ nội bộ Ban chấp hành VFF, trong quá trình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 7 đến nay sau các giải đấu lớn của các đội tuyển quốc gia không hề có một buổi họp tổng kết rút kinh nghiệm nào được tổ chức. Từ thất bại của ĐT Việt nam tại AFF Cup 2014 đến ĐT U.23 Việt Nam ở SEA Games 28, không hề có bất kỳ cuộc họp nào đánh giá, tổng kết, phân tích để đưa ra ý kiến xây dựng.Đây là điều sẽ gây “sốc” cho nhiều người bởi cách vận hành, quản lý của những người đứng đầu VFF.

Và nền bóng đá Việt Nam vẫn đang đặt trong sự thiếu minh bạch, rõ ràng. Và đến đây thì người ta hiểu ra một trong những nguyên nhân mà bóng đá Việt Nam mãi không chịu phát triển.Nhìn từ thất bại của ĐT U.23 Việt Nam là sự thất bại của hệ thống thượng tầng VFF. Nơi mà những người lãnh đạo đã và đang để bóng đá rơi tự do.

Bây giờ thì sao đây? Có rất nhiều lý do để chỉ ra nguyên nhân chủ yếu là cách điều hành của Miura. Nếu thế thì ai chịu trách nhiệm về chữ ký trong hợp đồng với Miura? Ai thẩm định chuyên môn của ông thầy?

Đã có lúc, sau một giải đấu thất bại, chúng ta lại đặt những câu hỏi tại sao? Ông Vũ Mạnh Hải- một chuyên gia bóng đá từng cho rằng: “Chúng ta đi thi đấu mà thắng cũng không biết vì sao, thua cũng không biết vì sao nốt”.

Đáng buồn là câu chuyện về hai chữ chuyên môn ở VFF. Khi U.23 Việt Nam thi đấu trận đầu tiên, chúng tôi hỏi một thành viên Hội đồng HLV Quốc gia thì ông nói rằng: “VFF chưa tham vấn bất kỳ điều gì về chuyên môn của tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á”.

Không hỏi bộ phận chuyên môn trước giải thì sau trận chúng ta rút kinh nghiệm thế nào? Hay chỉ phủi tay để tìm một sợi dây mang tên “Kinh nghiệm” để rút hoài, rút mãi theo thời gian?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội