CLB Malaysia “bỏ túi” hơn 45 tỷ đồng dù dừng bước tại Cúp C1 châu Á
Hành trình lịch sử của Johor Darul Ta'zim (JDT) tại Cúp C1 châu Á đã khép lại ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước Al-Ahli. Tuy nhiên, đại diện Malaysia vẫn có thể hài lòng khi “bỏ túi” khoản tiền thưởng lên tới khoảng 1,8 triệu USD, tương đương hơn 45 tỷ đồng.
Khoản thu này đến từ nhiều nguồn khác nhau. JDT nhận 800.000 USD (hơn 20 tỷ đồng) tiền tham dự, 400.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng) nhờ 4 chiến thắng tại vòng bảng, cùng 600.000 USD (gần 15 tỷ đồng) khi tiến sâu vào vòng 16 đội và tứ kết. Đây là con số đáng kể, cho thấy hiệu quả tài chính từ chiến dịch châu lục của “Những chú hổ phương Nam”.
Trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, JDT thậm chí đã gây bất ngờ khi vươn lên dẫn trước ở phút 19 sau pha phản lưới nhà của Ali Majrashi. Dẫu vậy, đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Al-Ahli đã lên tiếng đúng lúc. Franck Kessie gỡ hòa trước giờ nghỉ, trước khi Galeno ghi bàn quyết định bằng cú sút xa ấn định chiến thắng 2-1.
HLV Xisco Munoz thừa nhận sự chênh lệch lớn về tài chính giữa hai đội. Theo ông, Al-Ahli sở hữu ngân sách gấp nhiều lần JDT, nhưng đội bóng Malaysia vẫn thi đấu kiên cường và tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ.
Dù dừng bước, đại diện Đông Nam Á tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá. Với nền tảng tài chính ngày càng vững mạnh, đội bóng Malaysia hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục nuôi tham vọng vươn tầm và cạnh tranh sòng phẳng với các “ông lớn” châu Á trong tương lai.
