Ghi 14 bàn, U17 Việt Nam thắng Bắc Mariana đậm hơn Malaysia
Trước đối thủ thua kém toàn diện, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Sức ép liên tục từ những pha đánh trung lộ, tấn công biên và pressing tầm cao khiến hàng thủ Bắc Mariana sụp đổ nhanh chóng. Chỉ trong vòng 20 phút đầu, Văn Dương kịp lập cú đúp, Mạnh Quân ghi thêm một bàn, còn hệ thống pressing của Việt Nam khiến đối phương gần như không thể đưa bóng qua giữa sân.
Những pha xử lý mềm mại của Nguyễn Lực, khả năng xâm nhập nguy hiểm từ Mạnh Quân cùng sự cơ động tuyến hai tiếp tục giúp U17 Việt Nam duy trì thế trận áp đảo. Hiệp một khép lại với tỷ số 6-0, phản ánh rõ sự vượt trội của đội bóng áo đỏ.
Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam không giảm nhịp độ tấn công. Hoàng Việt mở màn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 7-0, trước khi Mạnh Cường, Triệu Đình Vỹ, Ngọc Sơn và Quý Vương lần lượt ghi tên mình lên bảng điện tử. Sự xuất hiện của Lê Trọng Đại Nhân mang đến tốc độ và đột biến, giúp anh lập cú đúp chỉ trong ba phút. Ở phút bù giờ, Ngọc Sơn hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 14-0 bằng pha đá bồi sau tình huống phạt góc.
Dù chiến thắng đậm không gây bất ngờ khi Bắc Mariana vốn thường xuyên thua cách biệt lớn, kết quả này vẫn đặc biệt quan trọng. Trước đó, Malaysia thắng đối thủ này 13-0 trong trận mở màn, buộc U17 Việt Nam phải tạo ra cách biệt tương đương để duy trì lợi thế hiệu số.
Sau hai lượt trận, cả Việt Nam và Malaysia đều có 6 điểm nhưng U17 Việt Nam tạm dẫn đầu với hiệu số +20, vượt qua Malaysia (+14). Ở những trận còn lại của bảng C, Malaysia chỉ thắng Hong Kong (Trung Quốc) 1-0, trong khi U17 Macau hòa U17 Singapore 1-1. Theo thể thức, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành vé đi tiếp, biến cuộc đua giữa Việt Nam và Malaysia trở nên cực kỳ căng thẳng.
