CLB Hà Nội đá đội hình 2 ở trận Siêu Cúp là việc đáng được... biểu dương

thứ sáu 15-2-2019 14:03:00 +07:00 0 bình luận
CLB Hà Nội không nói thẳng ra nhưng khả năng họ sẽ dùng đội hình 2 để chơi trận Siêu Cúp Quốc gia diễn ra ngày 16/2. Và đó lại trở thành điều đáng khen thay vì đáng trách! Vì sao ư?

Đầu tiên phải nói rằng, đá với đội hình nào là quyền của đội bóng, căn cứ vào tình hình thực tế CLB cũng như lịch thi đấu của họ ưu tiên cho mặt trận nào. Miễn là đừng lôi mấy em nhặt bóng vào thi đấu là được. Hơn nữa, thà thi đấu với đội hình 2 mà cầu thủ quyết tâm thể hiện còn hơn là đội 1 nhưng cầu thủ “hết hơi”.

Đội bóng của ông Hiển có lý do để xin đổi lịch thi đấu, đó là việc họ phải đá cả hai mặt trận Siêu Cúp và Champions League Châu Á. Chỉ bởi cái yêu cầu này quá bất ngờ và nó khiến các nhà tổ chức Siêu Cúp không thể đồng ý. Thực tế là chính CLB Hà Nội có lẽ cũng chẳng ngờ mình lại thắng Bangkok United trên đất Thái.

Trận thắng “ngoài dự kiến” ấy đẩy CLB Hà Nội đến với trận gặp Lỗ Năng Sơn Đông (Trung Quốc). Ở thời điểm nào không nói nhưng ở thời điểm có nhiều yếu tố lịch sử này, việc Hà Nội “buông bỏ” chấp nhận đội hình 2 để dành toàn lực thẳng tiến sang Trung Quốc chơi một trận oanh liệt thì cũng là điều đáng biểu dương. Và nếu họ chiến thắng ở Trung Quốc thì người dân trong nước sẽ nức lòng vì nhiều lý do.

CLB Hà Nội không phải là cái xe vi phạm trên đường cao tốc để BTC phải “từ chối phục vụ vĩnh viễn”. Thế nên đừng cãi: CLB Hà Nội đang thực hiện “nghĩa vụ Quốc gia”.

Siêu Cúp - suy cho cùng cũng không “siêu” lắm đâu. Trận Siêu Cúp hay nhất có lẽ là trận Siêu Cúp tròn... 20 năm trước khi Thể Công gặp CA.TPHCM với thế hệ Hồng Sơn, Quang Hà đấu với Liêm Thanh, Huỳnh Đức.

Sau này các trận Siêu Cúp cũng không còn nhận được nhiều mặn mà ngay cả khi HAGL đá với ĐTLA lúc còn là những thế lực đỉnh nhất của bóng đá nước nhà.

Thử hỏi, có ai nhớ đội vô địch Siêu Cúp Anh, Siêu Cúp Italia gần nhất? Khó, đúng không. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận công sức của các nhà tổ chức, nhất là công sức của một cơ quan báo chí lớn như báo Tiền Phong.

Siêu Cúp chỉ là khởi đầu một mùa giải. Thắng thì tạo ra khí thế cho những trận đấu đầu năm. Rủi thua thì chỉ nhận ít giải thưởng hơn bởi cuộc đua tới chức vô địch của các giải đấu lớn hơn chưa bao giờ được quyết định bởi kết quả của một trận Siêu Cúp cả.

Ở một góc độ nào đó, tôi ủng hộ Hà Nội có lực lượng mạnh nhất, tốt nhất đá với Lỗ Năng Sơn Đông để ít nhất, cho bóng đá nước này thấy là bóng đá Việt Nam không còn là một nền bóng đá nhỏ, dễ bắt nạt.

Bài liên quan
Nguyễn Duy Quý
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội