HLV Masahiko Okiyama tiếc nuối khi U17 nữ Việt Nam lỡ hẹn World Cup
U17 nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải bóng đá U17 nữ châu Á 2026 sau thất bại trước U17 nữ Australia ở vòng tứ kết. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển không thể giành vé tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Masahiko Okiyama không giấu được sự tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ cơ hội lịch sử để góp mặt tại sân chơi thế giới.
“Đây là cơ hội rất lớn để U17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự U17 nữ World Cup 2026 nên việc không thể góp mặt là điều khiến chúng tôi tiếc nuối nhất. Dù vậy, kết quả vẫn là kết quả”, chiến lược gia người Nhật Bản chia sẻ.
Đánh giá về màn trình diễn của đội nhà, HLV Masahiko Okiyama cho rằng U17 nữ Việt Nam đã không chơi đúng phong độ trong hiệp một và gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ đối thủ.
“Trong hiệp một, các cầu thủ chưa thể hiện được phong độ tốt nhất. Sang hiệp hai, chúng tôi điều chỉnh đội hình theo hướng tấn công để tìm kiếm bàn thắng nhưng các tình huống xử lý vẫn chưa đạt được độ chính xác như mong muốn”, ông nói.
Theo HLV người Nhật Bản, giải đấu lần này giúp ban huấn luyện nhìn rõ hơn khoảng cách giữa U17 nữ Việt Nam với các đội bóng hàng đầu châu lục. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến hạn chế trong khả năng xử lý bóng ở tốc độ cao của các cầu thủ trẻ.
“Các cầu thủ có thể tập luyện tốt, nhưng khi thi đấu với những đội bóng mạnh và có tốc độ cao, khả năng xử lý bóng vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Đây là điều cần tiếp tục cải thiện thông qua quá trình tập luyện”, HLV Masahiko Okiyama nhận định.
Bên cạnh đó, thuyền trưởng U17 nữ Việt Nam khẳng định sẽ phối hợp cùng các CLB để nâng cao kỹ thuật và chiến thuật cho cầu thủ trẻ, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.
