HLV Phan Thanh Hùng: T.Quảng Ninh không may khi bị Yadanarbon cầm hòa

thứ tư 8-3-2017 20:41:27 +07:00 0 bình luận
Chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian nhưng T.Quảng Ninh lại phung phí nhiều cơ hội và để đối phương cầm hòa 1-1 ở trận đấu ra quân tại AFC Cup trên sân nhà.

Chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian nhưng T.Quảng Ninh lại phung phí nhiều cơ hội và để đối phương cầm hòa 1-1 ở trận đấu ra quân tại AFC Cup 2017 trên sân nhà.

Ngay từ đầu trận đấu, T.Quảng Ninh đã chiếm quyền kiểm soát bóng hơn đối thủ. Thế nhưng, khi những pha hãm thành chưa đạt hiệu quả thì đội chủ nhà đã phải nhận trái đắng với sai lầm của Dương Thanh Hào. Hậu vệ của T.Quảng Ninh để đối phương vượt qua ngay sát vòng cấm địa trước khi căng ngang vào trong và Yan Paing đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở phút 21.

Sau bàn thua, T.Quảng Ninh dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng phải tới cuối hiệp 1, Vũ Minh Tuấn mới gỡ hòa cho đội bóng đất Mỏ trên chấm phạt đền. Những phút sau đó, bóng đã 3 lần tìm đến xà ngang khung thành đội khách nhưng Patiyo và các đồng đội không thể có thêm bàn thắng cho T.Quảng Ninh và chấp nhận tỷ số hòa 1-1 chung cuộc.


Yadanarbon có bàn thắng mở tỷ số ở phút 21. Ảnh: Hải Đăng.

Nhận xét về trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng đánh giá: “Hôm nay T.Quảng Ninh không gặp may, chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn, có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đáng tiếc là không thể giành chiến thắng.

Đội bạn cũng chơi rất tốt. Họ không phải là đối thủ dễ chịu và chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về. Đặc biệt là khi họ đã quen với thời tiết.

Dù sao tôi cũng hài lòng với trận đấu này, các cầu thủ chơi tốt, có nhịp độ nhanh và chỉ cần thêm may mắn, T.Quảng Ninh đã có thêm bàn thắng để giành 3 điểm. Mục tiêu của T.Quảng Ninh là chơi hết mình ở AFC Cup năm nay và phần nào đó, tôi biết rằng nếu không giành 3 điểm ở trận ra quân này thì chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn tới”.

Về phần mình, HLV Oscar A Desaeyere của Yadanarbon khẳng định đội bóng của ông sẽ “lột xác” ở trận lượt về, dù dành nhiều lời tôn trọng cho T.Quảng Ninh.


Vũ Minh Tuấn ăn mừng khi gỡ hòa cho đội chủ nhà. Ảnh: Hải Đăng.

“Họ (T.Quảng Ninh) là đội bóng rất mạnh của Việt Nam và mạnh hơn Home UTD (Singapore) rất nhiều. Đây là trận đấu may mắn của Yadanarbon khi chúng tôi có bàn thắng dẫn trước và có 1 điểm mang về.

Như tôi đã nói, T.Quảng Ninh rất mạnh. Họ chơi nhanh và các học trò trẻ của tôi dường như gặp khó khăn với việc bắt kịp nhịp độ của trận đấu và phải tập trung vào phòng ngự.

Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng trận đấu lượt về sẽ khác rất nhiều, Yadannarbon không còn tập trung vào phòng ngự nữa và những pha phối hợp cũng tốt hơn. Đó sẽ là trận đấu hay và cống hiến”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội