Hoàng thân Malaysia lại thách CĐV: “Tôi sẵn sàng gặp bất cứ lúc nào, ở đâu”
Tranh cãi quanh vấn đề cầu thủ gốc gác tại Malaysia vẫn chưa hạ nhiệt sau khi CAS bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) cùng một số cầu thủ nhập tịch. Quyết định này giữ nguyên án phạt cấm thi đấu 12 tháng do FIFA đưa ra liên quan đến sai phạm về hồ sơ tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Giữa làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ, Hoàng thân Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với các cổ động viên.
“Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Thời gian và địa điểm do các bạn chọn. Đàn ông thực thụ không chạy trốn”, vị lãnh đạo của CLB Johor Darul Ta'zim F.C. viết.
Tunku Ismail cho rằng nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào ông không thực sự xuất phát từ mong muốn làm rõ vấn đề, mà chủ yếu nhằm làm suy giảm ảnh hưởng của ông đối với bóng đá Malaysia.
Phán quyết của CAS liên quan đến bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado. Những cầu thủ này bị cấm thi đấu vì các vấn đề liên quan đến giấy tờ trong quá trình đủ điều kiện khoác áo đội tuyển QG Malaysia.
Trong bối cảnh đó, Johor Darul Ta'zim đã phát đi thông điệp đoàn kết khi đăng tải đoạn video ghi lại những khoảnh khắc thi đấu của Figueiredo, Irazabal và Hevel, kèm thông điệp thể hiện sự ủng hộ dành cho các cầu thủ đang chịu án phạt.
Giám đốc điều hành CLB, Luis Garcia, khẳng định đội bóng vẫn sát cánh cùng các cầu thủ trong giai đoạn khó khăn. Theo ông, bộ ba này vẫn được phép tập luyện cùng đội một và tham gia các hoạt động của CLB theo quy định hiện hành.
“Chúng tôi hiểu đây là thử thách lớn với các cầu thủ, nhưng JDT sẽ luôn ủng hộ họ”, Garcia nhấn mạnh, đồng thời cho biết quan điểm của CLB cũng phù hợp với thông điệp mà Tunku Ismail nhiều lần khẳng định: không bỏ rơi những người đã chiến đấu vì đội bóng.
