Cafe 24h: Kẻ mua được xe hơi, người đủ xơi…bát phở

thứ ba 19-1-2016 22:31:16 +07:00 0 bình luận
Đôi khi tôi nhìn Miura ở góc độ người thích… ăn uống và thấy rằng Miura như món… sushi, món ăn giá trị trên bàn tiệc nhưng không hẳn phù hợp với nhiều người, đơn giản bởi người ấy… yếu bụng, thế thôi.

Có vẻ đúng kiểu “kẻ ở đỉnh cao, người về vực sâu” là chuyện … thưởng Tết năm nay. Cả năm làm việc vất vả, khi Xuân về mong ngóng những ngày nghỉ, mong ngóng những khoản thưởng Tết dù ít dù nhiều. Thôi thì không có con gà thì cũng có nồi bánh chưng.

Hôm qua, Bộ Lao Động Thương Binh Xã hội công bố những con số thưởng Tết qua khảo sát hơn 13.000 doanh nghiệp trong cả nước với 2,4 triệu lao động.

Kết quả khá bất ngờ: Mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn nước ngoài ở Hải Dương, đạt 624 triệu đồng. Thấp nhất, theo đăng ký với Bộ thì mức thưởng chỉ là… 40.000 đồng.

Vâng 40.000 đồng không biết có gọi là thưởng hay không khi mà số tiền ấy chỉ đủ một bát phở sáng ở trung tâm Hà Nội. Nhưng 40.000 còn hơn không có gì. Bởi lẽ, cũng có hàng trăm ngàn doanh nghiệp chỉ có thể “nói lời cảm ơn” người lao động chứ không hề có khoản nào để thưởng Tết.

“Kẻ mua được xe hơi, người đủ xơi…bát phở”. Tưởng là nghịch lý nhưng hóa ra không phải. Cuộc sống là thế!

Hôm qua, lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng đã có ý kiến về chuyện thi làm Hiệu trưởng trường Luật. Một luật sư xuất sắc thi đỗ, tưởng chừng như sắp nhậm chức đến nơi thì Bộ “tuýt còi” và cử người khác. Hỏi thì Bộ Tư pháp nói: “Vị luật sư kia vẫn là người chiến thắng nhưng việc bổ nhiệm lại vượt tầm của Bộ”.

Khoan xét đúng sai thì chuyện từ người chiến thắng thành chiến bại trong câu chuyện này chả khác nào được tuyên bố nhận thưởng 600 triệu nhưng kế toán chỉ quyết cho… bát phở gà.

Cũng lại hôm qua, có người hỏi: “Đối với bóng đá Việt, Miura là chiếc xe hơi hay chỉ là bát phở”? Tôi nghĩ rằng dù thế nào thì cũng nên tiếp cận ở quan điểm: Miura là một phần thưởng cho bóng đá Việt, bát phở hay ô tô cũng là phần thưởng, nó chỉ khác nhau giá trị.

Đôi khi tôi nhìn Miura ở góc độ người thích… ăn uống và thấy rằng Miura như món… sushi bằng hải sản sống cuốn rong biển. Đó là thứ món ăn giá trị trên bàn tiệc nhưng không hẳn phổ biến và với nhiều người là không phù hợp. Lý do không phù hợp là bởi người ấy… yếu bụng, thế thôi.

Bóng đá Việt là một kiểu người xấu bụng, tất nhiên theo nghĩa đen, khi không ăn được sushi.

Chúng ta đang phán xét về việc tại sao mình không được thưởng Tết chiếc ô tô, phán xét tại sao lại là sushi mà không phải là thịt chó lá mơ mà không nghĩ rằng mình có đáng không?

Vậy nên, dù HLV Miura sẽ và phải chia tay với bóng đá Việt thì nên tự thấy hài lòng rồi cho rằng: Thất bại trong mối lương duyên này không phải ai đó xấu hay đẹp, giỏi hay kém mà đơn giản là không phù hợp, vậy thôi! 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội