Khoảnh khắc cuộc đời ở World Cup và Tết ấm cúng bên gia đình của “găng tay vàng” Kim Thanh

chủ nhật 11-2-2024 6:50:35 +07:00 0 bình luận
Năm Quý Mão quá đỗi ngọt ngào với thủ thành Trần Thị Kim Thanh sau những khoảnh khắc của cuộc đời ở World Cup 2023. Một năm bận rộn trôi qua và giờ đây, "găng tay vàng" của bóng đá nữ Việt Nam tận hưởng Tết Giáp Thìn ấm cúng cùng gia đình.

Kim Thanh đã có kỳ World Cup lịch sử đầu tiên cùng đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023. Thủ thành sinh năm 1993 gây ấn tượng mạnh với những pha cứu thua xuất thần. Nhân ngày đầu năm mới, cô có cuộc trò chuyện với chúng tôi về năm đáng nhớ này.

KimThanh mang đến những cảm xúc thú vị với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.

* Năm 2023 khép lại với Kim Thanh có rất nhiều dấu ấn. Đó là lần đầu tham dự World Cup, tiếp tục giành HCV ở SEA Games 32. Nhìn lại năm qua, Thanh có suy nghĩ gì?

Đây là năm hết sức đặc biệt và đáng nhớ của bản thân. Tôi cùng các đồng đội ở ĐTQG bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 32, có giải đấu lịch sử ở sân chơi World Cup và cùng CLB TPHCM I vô địch quốc gia. Tất cả là sự cố gắng, nỗ lực của bản thân để cùng với đồng đội tạo nên thành tích đó.

* Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ với riêng Thanh trong năm qua?

Chắc chắn rồi, đó phải là pha cản phá phạt đền ở trận đấu gặp đội tuyển Mỹ ở World Cup 2023. Giờ nhắc lại, tôi vẫn nhớ như in cảm giác đó. Lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam bước ra sân chơi lớn như World Cup, ai cũng cố gắng tập luyện và chờ ngày thể hiện bản thân trước bạn bè quốc tế.

Và tôi cũng chuẩn bị kỹ cho mọi phương án có thể xảy ra trong trận đấu. Ở tình huống cản phá phạt đền, tôi nghiên cứu kỹ cách đá của Alex Morgan và bắt bài tình huống này. Đó là niềm tự hào, hãnh diện, sung sướng vô cùng.

* Cũng ở World Cup 2023, giây phút cùng các đồng đội lần đầu hát Quốc ca ở đấu trường World Cup mang đến cảm xúc thế nào?

Đối với tôi, cho dù hát quốc ca ở đâu cũng rất tự hào nhưng đặc biệt trên đất New Zealand vì đây là lần đầu Việt Nam đến với World Cup. Quốc ca vang lên thì tất cả đều xúc động và vỡ òa. Giây phút đó đúng là khoảnh khắc cuộc đời của bản thân tôi.

* Thanh có nổi da gà hay mất ngủ với khoảnh khắc cuộc đời?

Cảm giác của tôi cũng như bất kể ai khi có mặt ở giây phút đó. Khi quốc ca vang lên, chúng tôi có cảm giác xúc động, rưng rưng nước mắt. Điều này hết sức thiêng liêng.

* Đâu là cái Tết đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Thanh? 

Chắc chắn phải là Tết Nhâm Dần 2022. Đó là lần đầu tiên đội thi đấu xa nhà dịp Tết và đội cũng lần đầu giành vé dự World Cup. Lúc đó, đội tập huấn ở Tây Ban Nha, đối thủ bị COVID-19, rồi khi đá giao hữu về, mọi người bị lây. Chúng tôi nghĩ sẽ khó tham dự vì có quá nhiều người dính. Nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng và quan tâm của BHL, chúng tôi cố gắng chữa lành để kịp dự trận đấu.

Tình huống đẩy phạt đền thành công ở trận đấu với Mỹ là khoảnh khắc cuộc đời với cô gái quê Long An.

Thật may, đến trước gỉi đấu, tôi cùng nhiều đồng đội khỏi COVID-19 trước một ngày. Thời gian đó rất vất vả cho tôi cũng như mọi người. Khi đến Ấn Độ, mọi người thở phào nhưng ở trận ra quân gặp Hàn Quốc, không ai đủ sức khi mới vừa sang, vừa cách ly xong và không tập luyện quá nhiều.

Chúng tôi chỉ có 1 buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu. Đến cả khởi động, mọi người cũng rất là mệt. Mới 10 phút, đội thua 2 bàn, tôi sợ bị vỡ trận song tất cả đã thi đấu cố gắng bảo vệ kết quả này. Khi đến trận gặp Nhật, đội lấy lại hơi sức qua đó may mắn đứng ở vị trí thứ 3 có thành tích tốt để giành vé dự play-off với Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Thật may mọi người khỏi COVID-19. 

* Trận đấu quan trọng với Thái Lan diễn ra đúng mùng 2 Tết, Thanh cùng đồng đội đã đón Tết như thế nào?

Trước trận đấu đó, kiều bào Việt Nam làm bánh chưng tặng để chúng tôi có cảm giác không khí Tết. Toàn đội chỉ biết tập trung tối đa cho trận đấu với Thái Lan. Bởi ai cũng hiểu, ở quê nhà, mọi người trông mong và chờ đợi chúng tôi có kết quả tốt.

Chúng tôi tự dặn lòng phải hết sức tập trung, chiến đấu hết mình để mang lại niềm vui cho người dân Việt Nam. Cuối cùng, toàn đội vỡ ào với niềm vui chiến thắng. Đó là cái Tết quá đáng nhớ với tôi và mọi người. Thật hiếm để có khoảnh khắc trở lại.

* Một năm đáng nhớ với những cột mốc mới qua đi, ắt hẳn, Tết năm nay sẽ khác với Thanh?

Với tôi, Tết năm nay cũng giống như mọi năm. Đây là dịp để bản thân về với gia đình, cùng bố mẹ, người thân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Mỗi lần ở nhà vui hơn nhiều. Không chỉ Tết mà bất cứ có thời gian nào tôi cũng đều về nhà. Khi về nhà, tôi cũng như mọi người, chuẩn bị Tết cùng gia đình, cùng mẹ đi chợ, mua sắm, trang trí gia đình...

Kim Thanh luôn muốn dành nhiều thời gian cho gia đình mỗi khi Tết đến, xuân về. Ảnh: FBNV

* Thanh có phải là người nữ công gia chánh hay không?

Việc bếp núc tôi đều làm được, kể cả trên đội tuyển tôi cũng hay nấu ăn. Tôi hay nấu canh chua cá lóc, thịt kho tộ... và cũng không quá tệ. Nhưng tôi không biết gói bánh chưng. (cười)

* Đâu là công việc Thanh hay làm và thích làm ở các dịp Tết? 

Tôi thuộc tuýp người dễ tính, thích gì làm nấy chứ không thích làm công việc cụ thể nào. Nhưng các dịp Tết, điều tôi thích nhất là dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi bởi trong năm, bản thân quần quật tập luyện, thi đấu. Tết nhẹ nhàng cũng là cách tái tạo năng lượng tích cực chuẩn bị một năm với nhiều mục tiêu mới.

* Vậy, mục tiêu của Thanh trong năm Giáp Thìn là gì?

Năm nào cũng vậy, tôi luôn tự nhủ phải làm tốt nhất có thể trong mọi màu áo. Ở CLB, tôi tập trung tập luyện, thi đấu thật tốt để mang về những thành tích cho tập thể. Còn ở ĐTQG, tôi chờ đợi các giải đấu để tranh tài và chinh phục.

* Bước sang năm mới, Thanh có lời chúc gì đến người hâm mộ, những người luôn đồng hành, dõi theo mọi bước đường của đội tuyển nữ Việt Nam?

Tôi xin kính chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và tiếp tục sát cánh cùng bóng đá Việt Nam trên mọi chặng đường. Người hâm mộ là động lực để chúng tôi phấn đấu, giành những thành tích mới trong tương lai.

* Cảm ơn Thanh về cuộc trò chuyện này và chúc cô năm mới hoàn thành mọi mục tiêu đề ra!

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18/9/1993 tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cô thi đấu ấn tượng ở sân chơi World Cup 2023 với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Kim Thanh cũng là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2023. 

Trong năm qua, cô cùng đồng đội ghi dấu khoảnh khắc lịch sử với Quốc ca Việt Nam lần đầu vang lên tại đấu trường World Cup nữ, khi đội tuyển bóng đá nữ bước ra sân tranh tài tại kỳ Word Cup lịch sử trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Hình ảnh này đã được vinh danh là Hình ảnh, khoảnh khắc của năm Cúp Chiến thắng 2023.

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội