Khoảnh khắc run người: Xuân Son hôn nơi từng gãy chân, đánh dấu sự hồi sinh
Khoảnh khắc bóng chạm lưới Lào ở phút 68 không chỉ mở tỷ số cho tuyển Việt Nam, mà còn khép lại hành trình 11 tháng đầy đau đớn và kiên cường của Xuân Son. Giây phút trọng tài chỉ tay vào chấm 11m ở trận Lào vs Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027, tiền đạo sinh năm 1997 ôm trái bóng thật chặt, như ôm lấy cả những tháng ngày tập tễnh tập hồi phục, những lần nén đau trong phòng gym, và cả nỗi khao khát được trở lại là chính mình.
Cú sút quyết đoán tung lưới đối thủ, một pha dứt điểm đủ hiểm để thủ môn Lào hoàn toàn bó tay. Nhưng điều khiến tất cả phải nghẹn lại là khoảnh khắc sau đó: Xuân Son quỳ xuống, cúi đầu, và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đầu gối của chính mình.
Nơi từng gãy trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 tại Bangkok. Nơi đã khiến anh phải rời xa sân cỏ gần một năm, đối diện với nỗi sợ lớn nhất của sự nghiệp: không thể trở lại.
Một nụ hôn, nhưng chứa cả sự biết ơn: biết ơn cơ thể đã không bỏ rơi anh; biết ơn những tháng ngày khắc nghiệt đã rèn giũa ý chí; biết ơn những người âm thầm hỗ trợ trong hành trình phục hồi tưởng như bất tận.
HLV Kim Sang Sik chỉ dám tung anh vào sân từ đầu hiệp hai, khi hàng công lâm vào bế tắc. Nhưng Xuân Son không chỉ mang đến bàn thắng, anh mang đến cảm hứng. Một thông điệp mạnh mẽ gửi tới người hâm mộ và toàn đội: anh đã trở lại, bằng niềm tin, nghị lực và trái tim của một chiến binh.
Với khoảnh khắc hôn lên đầu gối, Xuân Son đã viết lại câu chuyện cho riêng mình: từ đổ gãy đến đứng dậy, từ nước mắt đến nụ cười, từ nỗi đau đến vinh quang. Và hành trình mới của anh mới thật sự bắt đầu.
