Mối tình “chị chị, em em” của cặp đôi độc nhất vô nhị làng bóng đá Việt

thứ tư 20-10-2021 6:07:17 +07:00 0 bình luận
Hoàng Quỳnh – Hồ Ngọc Thắng nên duyên vợ chồng và mối tình “chị chị, em em” hiếm gặp của làng bóng đá Việt Nam.

Hai lần chia tay bóng đá…

Phạm Hoàng Quỳnh không còn là cái tên xa lạ của bóng đá Việt Nam. Cô “tiểu thư” quê Quảng Ninh luôn được xem là học trò cưng của HLV Mai Đức Chung trong suốt hành trình đã qua của đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong sự nghiệp của mình, nữ tuyển thủ này từng giành chức vô địch Đông Nam Á 2012, HCB SEA Games 2013, HCĐ Đông Nam Á 2018 và tại ASIAD 2014, Hoàng Quỳnh cùng đồng đội lập nên kỳ tích khi vào tới trận bán kết, chỉ chịu dừng bước trước đương kim vô địch thế giới Nhật Bản.

Phạm Hoàng Quỳnh (số 23) trong màu áo ĐT nữ Việt Nam

Thành tích “đồ sộ” là vậy, thế nhưng ít ai biết rằng Phạm Hoàng Quỳnh phải trải qua rất nhiều khó khăn để theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn. Trên con đường chông gai đó, thậm chí nữ cầu thủ sinh năm 1992 đã có đến hai lần phải giã từ sự nghiệp.

Năm 2014, trước ngày ĐT nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á, Hoàng Quỳnh tuyên bố giải nghệ để theo học ngành quản lý thể thao ở Osaka (Nhật Bản). Cô gái nhỏ nhắn thuộc biên chế CLB TKS.VN khi đó dù rất tiếc nuối khi phải chia tay BHL và các đồng đội, nhưng vì lo cho tương lai nên Quỳnh đã quyết định tạm gác lại sự nghiệp quần đùi áo số.

Một năm sau ngày sang Nhật Bản với nhiều câu chuyện riêng, Hoàng Quỳnh lại quyết định về nước và quay lại với bóng đá năm 2015. Cô tiếp tục khoác áo TKS.VN thi đấu tại giải nữ VĐQG và cùng đội tuyển nữ Việt Nam chinh chiến ở các đấu trường quốc tế.

Trở lại với sân cỏ, Quỳnh trải qua biến cố ở trận gặp TP.HCM I tại bán kết giải nữ VĐQG 2018. Cô cùng 4 cầu thủ khác nhận án phạt bị treo giò 5 tháng và phạt 10 triệu đồng. Sự cố không mong muốn này khiến Quỳnh luôn cảm thấy tiếc nuối mỗi khi nhớ lại. Và rồi sau đó, Hoàng Quỳnh một lần nữa quyết định "treo giày"… để trở về quê làm đám cưới.

Hoàng Quỳnh 2 lần chia tay bóng đá vì những lý do riêng

… và mối tình đơm hoa kết trái với “người em” Hồ Ngọc Thắng

“Sau ASIAD 18, và kết thúc mùa giải 2018, tôi quyết định nghỉ luôn để về lấy chồng. Thời điểm đó, bố mẹ hai bên cũng bảo cứ cưới đi rồi từ từ có con cũng được. Nhưng rồi con gái đầu lòng – bé Bơ ra đời. Tôi cứ thế ở nhà để chăm sóc gia đình nhỏ”, Hoàng Quỳnh tâm sự.

Chuyện tình đẹp giữa Hoàng Quỳnh và cựu tuyển U23 Việt Nam Hồ Ngọc Thắng từng khiến nhiều người không khỏi xao lòng. Năm 2014 khi hai đội tuyển nam và nữ tham dự ASIAD, Quỳnh và Thắng gặp nhau. Trùng hợp là hai toà nhà của nam và nữ cạnh nhau nên cả hai đã có dịp làm quen, trò chuyện trong những ngày xa nhà thi đấu.

Hoàng Quỳnh và Ngọc Thắng là chuyện tình đẹp của làng bóng đá Việt Nam

Quỳnh nhớ lại: “Đợt đấy chúng tôi thường gặp nhau, trao đổi với nhau cũng nhiều, nhưng sau khi về nước, vì tính chất công việc, cả hai không có dịp để nói chuyện hay tâm sự. Mãi đến 4 năm sau, tôi và Thắng gặp lại nhau thì từ đó mới chính thức đến với nhau. Tôi lớn hơn Thắng 2 tuổi nhưng khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề. Thắng hiền lành, ít nói. Điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh”.

Cuối năm 2018, Ngọc Thắng quyết định “đưa nàng về dinh”. Gia đình nhỏ của Hoàng Quỳnh đã đón cô công chúa đầu lòng vào năm 2019. Những ngày đầu làm mẹ, Quỳnh cảm thấy khá bỡ ngỡ. Cô nói vui rằng việc chăm sóc em bé, lo toan mọi thứ cho gia đình lúc đó còn “khó” hơn đi đá bóng. Nhưng rồi với cô gái đầy bản lĩnh như Quỳnh, mọi việc đâu cũng vào đó.

Thời gian ở nhà, Hoàng Quỳnh vẫn giữ thói quen xem đá bóng, xem các đồng đội của mình thi đấu. Quỳnh chia sẻ: “Tôi nhớ bóng đá kinh khủng. Cứ mỗi lần nhìn thấy các đồng đội, tôi lại nhớ về những kỷ niệm vui, buồn với đội bóng hay đâu đó là những chuyến du đấu ở nước ngoài.

Ngày trước khi còn thi đấu, dù giành được nhiều thành tích nhưng bóng đá nữ không nhận được nhiều sự quan tâm đúng mực khiến cầu thủ nữ như chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Đến bây giờ, bóng đá nữ phát triển hơn và được người hâm mộ quan tâm nhiều hơn, tôi thấy rất mừng vì điều đó”.

Nỗi nhớ bóng đá, nhớ nghề đã thôi thúc Hoàng Quỳnh trở lại với sân cỏ. Sau nhiều lần trăn trở, cô đã quyết định tiếp tục theo đuổi đam mê sau hơn 2 năm vắng bóng.

“Sau khi sinh xong, chồng cũng đi đá bóng, tôi đã xin phép về nhà mẹ ở Quảng Ninh. Tôi có nói chuyện với chồng về việc muốn trở lại đá bóng. Tôi bảo rằng giờ chồng đi đá bóng như thế, vợ ở nhà cũng buồn nên muốn đi đá lại cho vui, vừa thoả mãn niềm đam mê lại vừa có thêm thu nhập. Ban đầu anh Thắng không đồng ý nhưng sau đó cũng chiều theo ý vợ”, Hoàng Quỳnh tâm sự.

Gia đình nhỏ phía sau sân cỏ của vợ chồng Hoàng Quỳnh và Ngọc Thắng

Hoàng Quỳnh luôn khao khát trở lại sân cỏ, muốn chơi bóng đến khi nào không thể thi đấu được nữa mới dừng lại. Thế là “tiểu thư đá bóng” gửi cô con gái gần 2 tuổi ở lại với ông bà ngoại và bắt đầu hành trình mới ở CLB Phong Phú Hà Nam. Còn Ngọc Thắng sau khi chia tay Gia Định, về đầu quân cho CLB Phú Thọ thi đấu ở giải hạng Nhất QG.

“Những ngày đầu tiên xa gia đình, tôi rất nhớ con. Trộm vía, em bé rất ngoan và biết nghe lời, lại quấn ông bà nhiều hơn mẹ, tôi mới có thể yên tâm công tác. Cả tôi và anh Thắng tối nào cũng gọi điện thoại để gặp con. Còn tôi thì dành thời gian 1 tuần về nhà 1 lần để thăm con”, Quỳnh nói.

Vẫn giữ được những chất riêng của mình, Hoàng Quỳnh tạo ấn tượng với HLV Mai Đức Chung. Cô đã trở lại đội tuyển quốc gia và giúp Việt Nam giành tấm vé vào vòng chung kết Asian Cup 2022. Quãng thời gian này, cả Quỳnh và Thắng đều không có nhiều thời gian bên nhau, chăm sóc con cái.

Dù vậy, vì tương lai của gia đình nhỏ, cả hai gác nỗi niềm riêng để hướng đến mục tiêu với trái bóng tròn. Bởi vậy, niềm vui lớn nhất của Thắng và Quỳnh là khi ở bên nhau những lúc rảnh rỗi, có thể cả ngày, cả hai chỉ xoay quanh chuyện con cái, chuyện bóng đá. Đó dường như lại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cặp vợ chồng cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam.

Hoàng Quỳnh – Ngọc Thắng là cặp đôi hiếm hoi của bóng đá Việt thành vợ chồng. Một cặp vợ chồng khác cùng xuất thân từ những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp là cựu hậu vệ Lê Văn Duyệt và cựu thủ môn ĐT nữ Việt Nam, Đoàn Hải Sâm.

Pha Lê - Huy Kha

Pha Lê
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội