Nam Định thoát thua trên sân Gò Đậu, nhưng nỗi lo ổn định vẫn hiện hữu
Hành quân đến sân Gò Đậu, Nam Định được đánh giá cao hơn, nhưng lại nhập cuộc chậm chạp. Ngay phút thứ 3, khi nhiều cầu thủ còn chưa kịp chạm bóng, đội khách đã phải nhận bàn thua. Từ đường chọc khe của Minh Khoa, Việt Cường bứt tốc rồi dứt điểm ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh.
Bàn thua sớm khiến Nam Định lúng túng trong việc tổ chức thế trận. Trong khi đó, Becamex TP.HCM chơi đầy hứng khởi với sự cơ động của Việt Cường và Vĩ Hào trên hàng công, cùng khả năng điều tiết của Minh Khoa ở tuyến giữa. Nếu không có phong độ ổn định của Nguyên Mạnh, đội khách có thể đã phải nhận thêm bàn thua trong hiệp 1.
Dẫu vậy, bản lĩnh của đội bóng đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Sau giờ nghỉ, Nam Định dần lấy lại thế trận và gia tăng sức ép. Phút 66, Tuấn Dương ghi bàn gỡ hòa sau một tình huống tận dụng cơ hội tốt trong vòng cấm. Không lâu sau, Xuân Son đưa được bóng vào lưới chủ nhà, nhưng VAR xác định lỗi việt vị.
Những phút cuối, Nam Định vẫn phải chống đỡ trước sức ép từ đội chủ nhà. Dù vậy, sự chắc chắn của hàng thủ cùng kinh nghiệm của Nguyên Mạnh giúp đội khách bảo toàn tỷ số hòa 1-1.
Kết quả này giúp Nam Định có 28 điểm, tạm đứng thứ 6, nhưng rõ ràng màn trình diễn thiếu ổn định vẫn là vấn đề lớn. Nếu không cải thiện, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ gặp khó trong mục tiêu duy trì vị thế ở nhóm trên bảng xếp hạng.
