Ngủ bù để tỏa sáng: Câu chuyện truyền cảm hứng tinh thần của ĐH Nha Trang tại giải sinh viên toàn quốc 2025
Chuyến hành trình ra Hà Nội tham dự giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360 của Trường Đại học Nha Trang vừa là niềm vui, vừa là thử thách với các cầu thủ trẻ.
Đến thủ đô lúc rạng sáng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, đội bóng đã tận dụng tối đa khoảng thời gian trước trận ra quân để “ngủ bù” và hồi phục sức lực.
Với thành tích xuất sắc lọt vào vòng chung kết, toàn đội được tưởng thưởng xứng đáng khi di chuyển bằng máy bay. Một chuyến đi đáng nhớ sau bao ngày nỗ lực luyện tập. Đội đã đặt vé từ sớm cho chuyến bay lúc 9h00 ngày 17/11.
Tuy nhiên, những cơn mưa lớn liên tục kéo dài ở Khánh Hòa khiến nhiều nơi bị ngập lụt, các chuyến bay liên tục bị ảnh hưởng, và chuyến bay của đội phải hoãn nhiều lần, cuối cùng cất cánh vào lúc 1 giờ sáng ngày 18/11.
Đến Hà Nội lúc 4 giờ sáng, các cầu thủ nhanh chóng di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lễ khai mạc. Tinh thần chuyên nghiệp của đội được thể hiện rõ khi chỉ sau chưa đầy 2 tiếng nghỉ ngơi, 6 giờ sáng toàn đội đã lên đường tham dự buổi lễ.
Dù buồn ngủ, nhiều cầu thủ vẫn nỗ lực giữ hình ảnh trong lễ khai mạc, tranh thủ “lót dạ” bằng món xôi đơn giản nhưng ấm lòng. Sau đó, toàn đội trở về khách sạn để ngủ bù buổi sáng, lấy lại năng lượng cho trận đấu sắp tới.
HLV Anh Tú chia sẻ: “Chúng tôi để các em nghỉ ngơi buổi sáng và cả buổi trưa để lấy lại sức trước trận ra quân”. Sự quan tâm chu đáo này giúp các cầu thủ vừa hồi phục thể lực, vừa giữ tinh thần hứng khởi.
Trường ĐH Nha Trang sẽ bước vào trận ra quân gặp Trường ĐH Đồng Tháp lúc 9h30 ngày 19/11, với tâm thế sẵn sàng và quyết tâm cao nhất. Sau những giờ phút mệt mỏi trên chuyến đi, giờ đây các cầu thủ trẻ đã sẵn sàng tỏa sáng trên sân cỏ, mang tinh thần Khánh Hòa đến với giải đấu sinh viên toàn quốc.
