Nhà báo Nguyễn Nguyên: “Nhà dột từ nóc”

chủ nhật 24-1-2016 22:27:49 +07:00 0 bình luận
BĐVN đang khó khăn lại thêm khổ vì nhà có 5 quản gia nhưng các vị cũng không ngồi lại với nhau mà chỉ canh nhau rồi “bắn”, hạ nhau...

Buổi gặp gỡ của lãnh đạo VFF với giới truyền thông phía Nam nhân dịp đầu năm diễn ra trên lầu 2 khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM). Vẫn căn phòng quen thuộc nhưng để tránh cái nắng gay gắt lúc 15h00 nên tất cả rèm cửa đều được kéo kín lại. Thế nên buổi gặp mặt đầu năm đấy lại vô tình diễn ra trong không khí mờ mờ, ảo ảo với ánh đèn yếu ớt của khán phòng.

Trong không khí mờ ảo đấy, 3 chiếc ghế kê trên bàn chủ tọa càng nổi bật hơn dù ban đầu chỉ có 2 người ngồi là ông PCT phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ và TTK Lê Hoài Anh. Còn lại chiếc ghế của ông Ủy viên Thường trực VFF Trần Anh Tú để trống và càng khiến khán phòng mờ mờ ảo ảo thêm những râm ran liên quan đến chuyện “2 ông thường trực” choảng nhau trên mặt báo.

Những hoàn cảnh và không khí như trên khiến buổi gặp mặt vui đầu năm đã chuyển sang cuộc chất vấn theo những thắc mắc gắn với các điểm nóng của BĐVN, với 2 vấn đề nổi cộm: Đội U.23 thất bại và gây thất vọng toàn diện ở VCK U.23 châu Á cùng số phận HLV Miura và mâu thuẫn giữa các thành viên trong ngôi nhà thường trực VFF. Thế nên mới có thắc mắc gặp gỡ đầu năm sao lại chuyển sang họp báo.

Không khí buổi gặp mặt vốn đã nóng lại càng nóng hơn khi Ủy viên thường trực VFF Trần Anh Tú bước vào (đến trễ). Chắc hẳn là ông Tú cũng cảm nhận cái nóng đấy khi ánh đèn flash nháy liên tục. Thậm chí có phóng viên ảnh còn bước lên tận bàn chủ tọa kéo bảng tên ông Trần Anh Tú tách ra bảng tên ông Nguyễn Xuân Gụ trước bao cặp mắt đang tập trung vào bộ đôi từng khoác áo lính và từng có thời gian rất thân thiện với nhau.

Thế là ở dưới cũng tập trung vào những câu hỏi liên quan đến sự đoàn kết, đến những bài báo mà các vị chỉ trích nhau trên mặt báo…

Và một lần nữa lại nghe được điệp khúc “Chúng tôi không mất đoàn kết!”.

Ai cũng biết họ không nói thật lòng, và nói như những người ở khóa III VFF từng “nói đểu” là “Có đoàn kết đâu mà mất!”.

BĐVN đang khó khăn lại thêm khổ vì nhà có 5 quản gia nhưng các vị cũng không ngồi lại với nhau mà chỉ canh nhau rồi “bắn”, hạ nhau.

5 quản gia trong ngôi nhà bóng đá mà còn như thế thì làm sao các phòng ban, các đội tuyển có thể đoàn kết để thi đấu thật tốt và để phát huy tiềm năng lẫn sức mạnh của mình.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội