Ra mắt CLB Đà Nẵng, Quế Ngọc Hải nhận trái đắng trên sân Pleiku
Sau khi chia tay CLB Thanh Hóa, Quế Ngọc Hải nhanh chóng tìm bến đỗ mới tại SHB Đà Nẵng – đội bóng đang đứng cuối bảng và khát điểm trầm trọng trong cuộc đua trụ hạng. Chuyến làm khách trên sân Pleiku của HAGL vì thế mang nhiều ý nghĩa, không chỉ với Đà Nẵng mà còn với cá nhân trung vệ sinh năm 1993.
HLV Lê Đức Tuấn trao ngay suất đá chính cho Quế Ngọc Hải. Anh ra sân với chiếc áo số 8 khá lạ lẫm đối với một trung vệ, đá cặp cùng cầu thủ nhập tịch Đỗ Phi Long.
Trong hơn một hiệp đấu đầu tiên, hàng thủ đội khách chơi tương đối chắc chắn. HAGL cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra quá nhiều tình huống thực sự nguy hiểm về phía khung thành Đà Nẵng.
Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 55. Trong một tình huống tổ chức phòng ngự, hàng thủ Đà Nẵng giăng bẫy việt vị không thành công. Sau pha phối hợp một chạm gọn gàng, Hoàng Vĩnh Nguyên chuyền bóng để Conceicao thoát xuống đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Trọng tài mất khá nhiều thời gian tham khảo VAR trước khi công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.
Bàn thua khiến Đà Nẵng nỗ lực dâng cao trong phần còn lại của trận đấu, song những cố gắng muộn màng không đủ để mang về dù chỉ một điểm. Chung cuộc, Quế Ngọc Hải và các đồng đội chấp nhận thất bại 0-1 trong ngày ra mắt trung vệ từng nhiều năm là trụ cột của tuyển Việt Nam.
Sau vòng 22, Đà Nẵng vẫn “chôn chân” ở vị trí cuối bảng với 7 điểm, trong khi HAGL vươn lên hạng 10 với 11 điểm, tạm thời nới rộng khoảng cách với nhóm nguy hiểm.
