Tay chơi Mạnh “kanu” và sự thật trần trụi vụ va chạm Văn Lâm

thứ sáu 15-5-2020 20:35:31 +07:00 0 bình luận
Ba năm sau va chạm với Văn Lâm, Sỹ Mạnh không một lời thanh minh. Tính cách lãng tử pha chút “ngông” của Mạnh “Kanu” khiến người đời dựng lên câu chuyện không có thật.

 

Mạnh “Kanu” trên sân cỏ sân cỏ Việt

Webthethao: Trên con đường bóng đá chuyên nghiệp, ai là người có tầm ảnh hưởng với Lê Sỹ Mạnh nhất?

- Tôi mê bóng đá từ bé. Ngày đó thật sự rất khoái Maradona (Agentina), đang ngủ nghe thấy Maradona cũng bật dậy xem cho bằng được. Và, sau này khi xem Man United, thích phong cách chơi bóng của Cantona, sau này từ thích thành đam mê, theo bóng đá chứ cũng không ai tác động hay ảnh hưởng gì cả.

Cái tên Mạnh “Kanu” thì sao, nó gắn bó với anh khi nào?

- Lúc mới lớn, chân tôi dài lắm, chơi bóng cũng không tệ. Vậy nên, một phụ huynh có con cùng lứa tuổi đến xem chúng tôi tập luyện, sau đó đặt cái biệt danh Mạnh “Kanu”. Cầu thủ Kanu người Nigeria cũng chơi ở vị trí tiền đạo, sau này anh em quen miệng gọi tôi là Mạnh “Kanu”. 

Đỉnh cao của Sỹ Mạnh chơi bóng trong màu áo Ninh Bình, nhưng trở lại sau chấn thương Mạnh Kanu từng 4 trận ghi 5 bàn trong màu áo Sài Gòn Xuân Thành.

 

Ở giải vô địch quốc gia, đâu là thời điểm anh thấy phong độ cao nhất trong sự nghiệp?

- Có lẽ trong màu áo Ninh Bình, năm ấy tôi có phong độ tốt từ việc ghi bàn đến kiến tạo. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như có ghi 10 bàn, 17 pha kiến tạo để đồng đội lập công. Khi ấy, Ninh Bình phá kỷ lục thăng hạng trước 4 vòng, đá 18 trận liên tiếp toàn thắng.

Thế ở Hà Nội T&T thì sao?

- Hà Nội khi ấy tôi cũng là nhân vật chính, luôn ra sân trong đội hình xuất phát, thời gian 2 năm Hà Nội T&T thăng 3 hạng. Ở hạng nhì tôi không nhớ rõ nhưng ghi nhiều bàn thắng nhất đội, cũng nhất giải luôn. Ngày ấy thể lực có, đội anh em hiểu nhau đá nhuần nhuyễn và thích lắm. Lên hạng nhất, tôi chỉ xếp sau Đinh Hoàng Max nhưng cũng là cầu cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất.  

Tôi không nhớ rõ vòng 16 hay vòng 18 gì đó, cửa lên hạng của Hà Nội T&T rất lớn. Tuy nhiên, khi đó tôi nhận án kỷ luật, trước khi rời đội thì tôi cũng có 7 bàn thắng. Sau này đội thăng hạng lên chuyên nghiệp chỉ xếp sau quân khu 4.

Cùng lứa với anh nhiều đồng đội kiếm hợp đồng tiền tỷ, anh thì sao?

- Kiếm nhiều tiền từ bóng đá chơi cũng nhiều. 6 tỷ hay 8 tỷ sau 1 hợp đồng không biết giữ cũng hết. Mà thôi, nói chuyện ấy làm gì.

Trong màu áo tuyển Việt Nam, vai trò và vị trí trung phong của Sỹ Mạnh thể hiện như thế nào?

- Ở đội tuyển thì tập trung 2 năm, đá 4 giải và 5 lần triệu tập. Ngày ấy trên tuyển không có nhiều điểm nổi bật, ấn tượng. Hai giải chính đá Asiad Cup gặp toàn đối thủ mạnh Tây Á, AFF Cup 2010 thì bị loại bởi Malaysia ở vòng trực tiếp. Tôi đá trung phong cắm 1 mình nhưng toàn phải di chuyển kéo người và làm tường cho đồng đội.

Trên sân cỏ Sỹ Mạnh là chân sút xuất sắc, ngoài đời thì lãng tử, đào hoa. Anh có thể chia sẻ một chút về con người Sỹ Mạnh ngày ấy?

- Ngày trẻ mình làm những thứ mà mình luôn nghĩ đúng nên nhiều chuyện ập đến, chỉ có người thân mới hiểu con người tôi. Tôi có quan điểm chơi và sống hết mình với anh em. Một vài anh lớn trong đội tuyển, trong câu lạc bộ tôi đều chơi hết. Ai thích thì mình chơi, chơi kiểu gì tôi không ngán. Nhưng ngày trẻ tính tôi cũng thẳng lại hơi ngông nên dễ mất lòng người khác.

Trần trụi sự thật Mạnh kanu “dọa giết” Văn Lâm

Câu chuyện Sỹ Mạnh có va chạm với hai người đàn anh Hồng Minh và Minh Đức ở đội Hà Nội T&T bắt đầu như thế nào?

-Lúc đó suy nghĩ cũng không nhiều, chỉ nghe cầu chuyện thoáng qua và chưa xác minh lại. Tính tôi còn trẻ lại nóng tính vội, thời điểm đó mình cứ nghĩ đúng là mình làm thôi. Chuyện đàn ông cũng qua rồi.  

Sỹ Mạnh ký bản hợp đồng cuộc đời cùng Trúc Nguyễn năm 2017.

 

Bây giờ mọi thứ đã ổn hơn chưa?

- Chuyện đã qua rồi anh em bây giờ trò chuyện trao đổi bình thường. Tôi mỗi khi về quê gặp anh Hồng Minh vẫn uống cốc bia, nói chuyện không có gì cả. Trên facebook vẫn nói, kể chuyện bóng đá với nhau. 

Thế còn đầu đuôi chuyện của trợ lý Lê Sỹ Mạnh và thủ môn Văn Lâm ở Hải Phòng thì sao?

- Thực tế mọi chuyện không như người ta nói, năm đó Hải Phòng có nhiều vấn đề. Không chỉ riêng Lâm mà cả đội. Tôi và Lâm hiểu lầm nhau thôi vì tôi nghe câu chuyện từ 1 phía. Sau đó tôi lên phòng Lâm, có cả em trai cậu ấy ở đấy. Khi ấy còn trẻ lại nóng tính, tôi và Lâm có nói chuyện chứ chưa va chạm gì hết. Nhưng đó là câu chuyện của những thằng đàn ông, xong rồi thôi.

Lúc làm trợ lý ở Hải Phòng, tôi đã hai lần xin đội về, lần thứ 3 tôi về thật. Vì vợ chuẩn bị sinh mình làm bố muốn nhìn con chào đời nên tôi về. Chính Văn Lâm là người giữ tôi lại. Lâm nói, ngày mới vào đội anh Mạnh cũng bênh vực em nhiều, giờ đội khó khăn, anh nên ở lại.

Sau này khi tôi về, nhiều anh em trong đội Hải Phòng như Đình Bảo, Ngọc Tân hay Tuấn Kanu ghi bàn giúp đội chiến thắng, tất cả đều viết lên trang cá nhân tặng chiến thắng cho anh Mạnh, tôi đọc thấy xúc động.

Tôi không ngờ sau đó, họ thêu dệt câu chuyện lên rằng, tôi và Lâm đi ăn sáng quán bún cá gì đấy. Tôi sai Lâm lấy ghế này nọ, không được rồi rượt đánh, chém, dọa giết... Đó là câu chuyện không có thật, người ta dựng lên. Tôi chắc chắn một điều Văn Lâm cũng không kể chuyện ấy. Ba năm rồi, tôi không muốn nhắc lại làm gì nhưng họ dựng lên câu chuyện thật quá hay và hoàn hảo.

Tại sao thời điểm đó, anh không lên tiếng?

- Tính tôi nó thế, chỉ cần người thân hiểu mình là được, những chuyện khác không quan trọng nữa. Năm đó, đội Hải Phòng có thành tích không tốt, tôi không muốn mọi chuyện bung bét vì làm ảnh hưởng đội bóng và ảnh hưởng đến anh em, nên im lặng. Cái gì qua rồi nên cho qua, tính tôi nó vậy. 

Sỹ Mạnh và Văn Lâm hiện tại vẫn liên lạc với nhau chứ?

- Có chứ! Lâm vào Sài Gòn cả hai bắt tay nhau bình thường. Tôi và Lâm bây giờ nói chuyện, nhắn tin với nhau có sao đâu. Đợt Olympic Việt Nam chọn hai gương mặt trên 23 tuổi tham dự Asiad Cup, tôi vẫn nhắn tin động viên Văn Lâm. Trước đó, AFF Cup 2018, tôi còn nói với Văn Lâm thời của ông đến rồi đấy.

Sỹ Mạnh từ tay chơi khét tiếng bóng đá Việt đến ông bố tuyệt vời.

Tay chơi đào hoa đến ông bố tuyệt vời

Gác lại câu chuyện của quá khứ, cuộc sống của "hot-boy" bóng đá Việt một thời hiện tại như thế nào?

- Tuổi trẻ của tôi đúng có nhiều chuyện thật. Giờ tôi chưa già nhưng tính cũng bớt nóng lại. Có gia đình, có con tôi không uống, ham vui nhiều như trước nhưng sống với anh em thì phải thật lòng. Hiện tại, tôi đang đi dạy tại Học viện Lê Công Vinh - CV9 những ngày cuối tuần. Tôi cũng kinh doanh, đầu tư một số thứ khác ngoài bóng đá. Thời gian còn lại chăm sóc Cu Bun, con trai đầu lòng của tôi và bà xã.

Sự khác biệt giữa công việc “gõ đầu trẻ” và trợ lý HLV ở đội bóng chuyên nghiệp như thế nào?

- Khác nhiều lắm, cầu thủ chuyên nghiệp họ tự giác, anh em hiểu tất cả vì đội bóng. Đi dạy trẻ nhỏ phải kiên trì, dạy trẻ em khiến tính tôi thay đổi và bớt nóng lại. Để dạy trẻ đá bóng không phải dễ dàng gì, do đi dạy nên tôi biết cách chăm con mình nhiều hơn.

Có một số đội bóng ở V.League và hạng Nhất muốn mời anh trở lại vai trò trợ lý anh nghĩ sao?

- Thực chất có một đội bóng ở V.League cũng là một ông anh thân gọi tôi về làm cùng nhưng ở ngoài Bắc. Tôi và vợ đang sống tại TP.HCM, Cu Bun (Con trai Sỹ Mạnh và Trúc Nguyễn - PV) còn nhỏ. Tối nào con cũng đòi gối tay mới ngủ được, không thì cứ khóc và gọi bố. Mình muốn trở lại bóng đá cũng phải chờ thời gian thích hợp.

Bà xã Trúc Nguyễn từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh còn Sỹ Mạnh theo nghiệp bóng đá. Vậy tương lai của Cu Bun sẽ theo nghiệp bố hay mẹ?

- Mình tôn trọng quyết định của con khi lớn lên và trưởng thành tùy con quyết định. Tuy nhiên, bây giờ cậu ấy rất năng động thích bóng đá. Tôi nghĩ sau này nếu con thích, đam mê bóng đá mình tạo điều kiện cho con.

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

 

Lê Đình Viên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội