Thắng sốc 2-1 lượt đi, HAGL gục ngã 1-2 trước Ninh Bình ở lượt về
Sau chiến thắng bất ngờ 2-1 trên sân Ninh Bình ở lượt đi, HAGL bước vào màn tái đấu tại vòng 17 với nhiều sự kỳ vọng. Dù được chơi trên sân nhà Pleiku, đội bóng phố Núi vẫn bị đánh giá thấp hơn trong bối cảnh phong độ thiếu ổn định. Tuy nhiên, phía bên kia chiến tuyến, Ninh Bình cũng chẳng khá hơn khi đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.
Áp lực đè nặng lên vai HLV Vũ Tiến Thành – người từng giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật của HAGL ở trận lượt đi. Trong bối cảnh đó, đội chủ nhà lại có khởi đầu như mơ. Ngay phút 12, Võ Đình Lâm tận dụng đường kiến tạo tinh tế của Phan Du Học để dứt điểm chính xác, đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm, mở tỷ số cho HAGL.
Bàn thắng sớm giúp đội bóng phố Núi thi đấu hứng khởi. Trong suốt hiệp 1, Ninh Bình tỏ ra bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của đối thủ. Thế trận không có nhiều thay đổi trong nửa đầu hiệp 2 khi đội khách vẫn loay hoay tìm đường vào khung thành HAGL.
Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 70 khi Ninh Bình được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Geovane không mắc sai lầm nào, lạnh lùng gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng này như cú hích tinh thần cực lớn cho đội khách.
Những phút cuối trận chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của Ninh Bình. Phút 84, Lê Văn Thuận tung cú cứa lòng đẹp mắt, hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 đầy ấn tượng ngay trên sân Pleiku.
Chiến thắng này giúp Ninh Bình chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng, đồng thời giải tỏa áp lực lớn về tâm lý. Trong khi đó, HAGL tiếp tục chìm sâu trong cuộc đua trụ hạng khi mới có 15 điểm, chỉ hơn hai đội cuối bảng vỏn vẹn 3 điểm, khiến chặng đường phía trước trở nên đầy chông gai.
