Thanh Hóa thắng “chung kết ngược”, rộng cửa trụ hạng V.League
Trận đấu trên sân nhà của Thanh Hóa được ví như “chung kết ngược”, khi cả hai đội đều đang chật vật ở nhóm cuối bảng. Dù tạm hơn PVF-CAND 4 điểm trước giờ bóng lăn, nhưng trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ít vòng đấu, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.
Thanh Hóa nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi pressing tầm cao. Tuy nhiên, việc chỉ có một ngoại binh trên sân khiến sức tấn công của đội chủ nhà bị hạn chế. Ở phía đối diện, PVF-CAND với bộ đôi Mpande và Eid tỏ ra sắc sảo hơn trong các tình huống làm tường và tổ chức tấn công.
Ngay phút 11, Eid suýt mở tỷ số với cú đánh đầu nguy hiểm, nhưng thủ môn Y Êli Niê đã xuất sắc cứu thua. Sau đó, Thanh Hóa dần lấy lại thế trận nhờ sự năng nổ của Ngọc Mỹ. Tiền vệ này liên tiếp tạo sóng gió với những pha đột phá và dứt điểm, song hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng.
Sau giờ nghỉ, PVF-CAND buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn thắng. Tuy nhiên, lối chơi của đội khách thiếu sự gắn kết và dễ bị bắt bài. Khi đang mải mê tấn công, PVF-CAND bất ngờ nhận “đòn hồi mã thương” ở phút 62. Từ quả tạt chuẩn xác của đồng đội, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Có lợi thế dẫn trước, Thanh Hóa chủ động chơi chắc chắn, bảo toàn tỷ số. Trong khi đó, PVF-CAND tấn công bế tắc, các pha phối hợp thiếu chính xác khiến hàng công rơi vào cảnh “đói bóng”.
Thất bại này khiến PVF-CAND tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi 7 trận không thắng. Ngược lại, Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 10 với 20 điểm, tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng khi đã tạo khoảng cách tương đối an toàn với nhóm cuối bảng.
