Thua bạc nhược U23 Việt Nam, CĐV Jordan nổi giận: HLV bị chất vấn vì “ưu ái” cầu thủ CLB
Thất bại bạc nhược trước U23 Việt Nam đã để lại dư âm nặng nề trong cộng đồng CĐV Jordan. Trên fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá Jordan, hàng loạt bình luận gay gắt xuất hiện, tập trung chỉ trích cách lựa chọn nhân sự của HLV Omar Najhi, đặc biệt là việc ông triệu tập số lượng lớn cầu thủ từ một CLB.
Mohammad Alassaf Aladwan bức xúc: “Nếu Al-Hussein ổn, chúng tôi ổn thì cả đội đã ăn hai năm rồi. Việc có tới 7 cầu thủ từ một CLB ở thời điểm này liệu có thực sự cần thiết?”. Câu hỏi này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều CĐV khác.
Theo danh sách đăng ký, HLV Omar Najhi đã gọi tới 7 cầu thủ thuộc CLB Al-Hussein. Trong đó, Ali Hajabi, Yousef Qashi, Hashem Al-Mubaidin, Odel Al-Fakhouri, Mahmoud Deeb và Khaldoon Sabra đều đá chính, chỉ riêng thủ môn Murad Al-Faluji ngồi dự bị. Sự áp đảo về quân số này khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về tính công bằng và chuyên môn.
CĐV Sarah H. Bani Yaseen thẳng thắn: “7 cầu thủ và hàng nghìn dấu hỏi. Tôi chỉ muốn biết ai là người quyết định danh sách này – ban lãnh đạo CLB hay HLV đội tuyển?”. Trong khi đó, Omar Al Nawasreh cho rằng nhiều cầu thủ “chơi giữ chân cho CLB”, thể hiện rõ qua thể lực và tinh thần thi đấu thiếu lửa.
Không ít ý kiến tỏ ra bi quan về triển vọng của U23 Jordan. Emad Sul nhận định: “Sự chênh lệch giữa đội tuyển quốc gia và U23 là quá lớn. Ở bảng đấu này, gần như Saudi Arabia và Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết”.
Áp lực đang đè nặng lên HLV Omar Najhi, khi niềm tin từ người hâm mộ Jordan rõ ràng đã bị lung lay ngay sau trận mở màn.
