Café 24h: Tiếc...

thứ sáu 30-10-2015 23:06:38 +07:00 0 bình luận
“Đọc được những lời phát biểu trên báo, mình cảm thấy tiếc nuối. Tiếc là mình đã làm việc với lãnh đạo quá kém. Thắng thì tung hô, thua rồi thì nói là bán độ”.

Hẳn nhiều người vẫn chưa quên status trên trang cá nhân của trung vệ Phước Tứ, người đã quyết định từ giã ĐTQG và dám “phản pháo” người đứng đầu BĐVN sau thất bại trước Malaysia ở bán kết AFF Cup 2014 mà Chủ tịch Lê Hùng Dũng nghi ngờ có tiêu cực rồi đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

 Không có tiêu cực và những tuyên bố của ông Chủ tịch cũng chỉ là nghi ngờ cá nhân, dù có sai hay không có cơ sở để nghi ngờ thì cũng chìm dần. Những thắc mắc lẫn bức xúc thời điểm đó, nếu lãnh đạo VFF sai khi nghi ĐTVN tiêu cực thì ai sẽ xử và xử như thế nào, cuối cùng cũng… “hóa bùn”.

Thế rồi, hoà cả làng!

Nhiều, có nhiều nuối tiếc nếu nhìn lại 2 năm qua ở nhiệm kỳ mà BĐVN được kỳ vọng sẽ thay đổi, cất cánh khi VFF được đặt dưới sự lãnh đạo của một doanh nhân, với phong cách mới cùng nhưng tuyên bố to tát.

Nó là thất bại của ĐTVN ở bán kết tại kỳ AFF Cup đầy kỳ vọng mà “cờ bay phần phật”, của U.23 VN khi dừng chân ở bán kết SEA Games hay việc ĐT nữ Việt Nam đánh mất cơ hội lịch sử giành vé dự VCK World Cup ngay trên sân nhà.

Nó là thực trạng đáng buồn ở giải đấu chuyên nghiệp tuổi 15 nhưng có dấu hiệu quay về “thời kỳ đồ đá” vì tình trạng hỗn loạn, “quân hồi vô phèng” với những sự cố tai tiếng, ầm ỹ trong đó có cả bóng ma tiêu cực.

Có những thay đổi, những cái làm được nhưng để nhìn vào sự tích cực, phát triển và hy vọng vào tương lai thì chưa. Thậm chí đáng buồn, khi có những sự vụ chưa từng có trong lịch sử như việc 2 lãnh đạo cao nhất của VFF bị cấp dưới đứng ra tố cáo sai phạm, nhận hối lộ.

Một vụ việc ầm ỹ đáng xấu hổ, cuối cùng kết thúc bằng tiếc nuối lẫn cay đắng, với lời thách thức của người đi tố cáo khi nhận được kết luận về việc không có dấu hiệu cho thấy có việc lãnh đạo VFF nhận hối lộ: Tôi chỉ mong… bị kiện ngược.

ĐVN “nhiệm kỳ kim tiền” là thứ “bóng đá... tiếc”.

Tiếc nhất, người ta không biết tiếc bao niềm tin gửi gắm để rồi bây giờ, đến niềm tin cũng là thứ dễ tiếc nhất nếu nhìn thấy bản chất, thực trạng của một nền bóng đá lâu nay kêu gào xây nhà từ móng nhưng lại “dột nóc”! 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội