Cafe 24h: Tính sổ bóng đá

thứ tư 30-12-2015 22:43:03 +07:00 0 bình luận
Mấy ngày trước, một số bạn có nhắc đến một trong những thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Đó là thời khắc Công Vinh ghi bàn thắng bằng đầu ở phút 94 của trận chung kết lượt về AFF Cup ngày 28/12/2008.

7 năm là một hành trình không phải ngắn, nhưng cũng không quá dài. Câu hỏi đặt ra là từ sau giây phút trên đỉnh vinh quang ấy, bóng đá Việt Nam đã tiến thêm được bước nào không?

Câu trả lời là không. AFF vẫn là giấc mơ bé nhỏ mà mỗi lần tham dự, chúng ta phải ăn trái đắng nhiều hơn. Đăng quang tại đấu trường SEA Games vẫn là giấc mơ và có lẽ phải chờ đến năm 2017 với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Còn gì nữa? Một đội U.19 với lối chơi đẹp mắt, cộng hưởng với quá trình truyền thông được đẩy lên một mức rất cao. Hơn thế, HA.GL - đội bóng của chính những cầu thủ U.19 ấy - được trở thành đội bóng mà như người ta vẫn gọi “đội bóng Quốc dân”.

Sau mỗi mùa giải, NHM vẫn phải dùng những cụm từ “hy vọng”, “kỳ vọng” nhiều hơn.

2015 bắt đầu bằng những lạc quan. Đầu tiên là câu chuyện U.23 vượt qua vòng bảng để tham dự VCK U 23 châu Á - một chiến công lớn. Lạc quan về chuyện lứa cầu thủ U.19, U.20 được chơi ở V.League và trở thành cục nam châm thu hút khán giả đến sân.

Hết lạc quan thì lại đến trạng thái hoảng hốt, thiếu lòng tin. Đó là câu chuyện đội HA.GL bị vùi dập không thương tiếc tới mức bầu Đức cũng phải đưa ra nghi ngờ rằng đội này bị… đánh hội đồng. Rồi tiếp theo là câu chuyện U.23 VN (như thường lệ) lại thua, lại không đạt được mục tiêu là chiếc HCV. Tất nhiên, tội và lỗi được dồn cho HLV Miura và “cơn sốt” mất lòng tin bùng phát khi Đội tuyển QG có màn trình diễn không được như ý tại vòng loại World Cup. NHM chán nản, giận dữ không phải vì kết quả mà vì lối chơi cách đá có phần quá rắn. Dường như nó đi ngược lại cơn mưa mát lành mà U.19 VN đã mang lại và trở thành một chuẩn mực mà NHM hướng đến.

Cái xấu bị dị ứng tới mức khi Quế Ngọc Hải có cú vào bóng với Anh Khoa thì nó tạo ra sự phản đối mạnh mẽ. Thế nhưng, chính quyết định sau đó của Ban Kỷ luật VFF lại tạo ra làn sóng phản đối nhiều hơn. Hình ảnh “đếm tiền” ở nhà Anh Khoa được cho là hình ảnh phản cảm, kéo tụt sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp mà VFF đã đầu tư trong hàng chục năm qua.

Lại một lần nữa, bóng đá lại không có tên trong danh sách 10 sự kiện

văn hóa - thể thao- du lịch tiêu biểu hàng năm.

Năm 2016 sắp tới, nhìn lại năm 2015 để thấy rõ hơn những gì chưa làm được để thấy bóng đá, bản chất là mang lại niềm vui cho người dân, mang lại niềm vui cho chính người tham gia đấu trường bóng đá. Và cũng để thấy, cần phải nhiều hơn những thời khắc mà 7 năm qua chúng ta chưa lặp lại một lần.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội