Tinh thần “thép” của ĐH Huế: Bước qua giá lạnh Hà Nội, viết tiếp giấc mơ chung kết NUC 2025
Hà Nội vào mùa lạnh không dễ chịu với những chàng trai quen thời tiết miền Trung. Trời nắng nhưng gió bấc vẫn lùa vào từng hơi thở, chỉ cần sơ suất là cảm cúm, ho, viêm họng… đủ khiến một cầu thủ phải ngồi ngoài.
Nhiều cầu thủ chỉ chạy được vài phút là khô cổ, khó thở, mất nước nhanh và xuống sức thấy rõ. Nhưng đằng sau những gian khó ấy là hình ảnh một tập thể sẵn sàng thích nghi, sẵn sàng chịu đựng để đổi lấy cơ hội ra sân, chiến đấu vì màu áo Đại học Huế.
Ngay khi đặt chân đến Thủ đô, Ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ càng cho từng thành viên: từ lịch tập luyện, chế độ đi lại, trang phục giữ ấm, cho đến từng bữa ăn, giấc ngủ.
Các cầu thủ sinh vieenn đang ở lứa tuổi cần chăm sóc, cần định hướng, và hơn hết cần được dìu dắt để trưởng thành. Vì thế, BHL không chỉ dạy cách đá bóng, mà còn dạy cách sống, cách tự lập, cách đối mặt với thử thách. Mỗi chuyến đi là một bài học, bài học để lớn lên.
Đội ngũ thầy cô của Khoa Giáo dục Thể chất cùng kinh nghiệm tổ chức nhiều giải đấu đã góp phần tạo nên một hành trình được chuẩn bị chu đáo. Nhưng có lẽ điều giữ đội bóng gắn chặt với nhau chính là tinh thần đoàn kết và sự dẫn dắt của những “đàn anh” trong đội: Nhật Hoàng, Lê Giàu, Đức Thái, Xuân Đạt…
Họ là điểm tựa, là tấm gương để các cầu thủ trẻ nhìn vào mà nỗ lực. Một câu nhắc nhở nhẹ nhàng, một cái vỗ vai đúng lúc, một chia sẻ kinh nghiệm trên sân. Tất cả tạo nên sức mạnh nội tại của tập thể này.
Bên cạnh đó là sự quan tâm của Ban Giám đốc Đại học Huế, các ban phòng chức năng và đặc biệt là các trường thành viên như Đại học Nông Lâm, Y Dược, Du lịch, Ngoại Ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Kỹ thuật & Công nghệ…
Mỗi lời động viên, mỗi sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần là nguồn năng lượng để đội bóng yên tâm cống hiến. Hình ảnh đẹp, tinh thần cống hiến và sự văn minh của Sinh viên Đại học Huế vì thế càng được lan toả trong mắt bạn bè cả nước.
Không thể không nhắc đến những nhà tài trợ đồng hành suốt nhiều năm như CR SPORTS, Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Tây Thành… Sự ủng hộ bền bỉ ấy giống như “hậu phương lớn”, nâng đỡ những chàng trai trẻ vững tâm hơn trên con đường thể thao.
Và cuối cùng, tình cảm mà thầy cô, phụ huynh, sinh viên Đại học Huế và người hâm mộ dành cho đội bóng. Đó là thứ khiến các cầu thủ không thể dừng lại. Chỉ cần nghe tiếng cổ vũ từ quê nhà, nhìn thấy ánh mắt tự hào của thầy cô, các cầu thủ lại muốn chạy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.
Ngày 27/11, đội chỉ còn cách trận chung kết Giải Sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360 đúng một bước nữa. Mục tiêu vào bán kết đã hoàn thành, và giờ là lúc giữ vững phương châm: “Chắc từng trận, thắng cả giải.”
Niềm tin từ thầy cô, sự cổ vũ của người hâm mộ và ý chí vượt khó của chính các cầu thủ sẽ là động lực để họ tiếp tục viết tiếp hành trình đầy cảm hứng tại Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360.
