Trọng Hùng: Chàng trai mít ướt nhưng lạnh lùng trên sân của U22 Việt Nam

thứ hai 9-9-2019 23:20:00 +07:00 0 bình luận
Đằng sau sự tự tin trên sân cỏ của Trọng Hùng là câu chuyện về một cầu thủ…mít ướt dù anh chưa bao giờ biết sợ đối thủ của mình.

“Trọng Hùng sẽ toả sáng sớm thôi. Thanh Hoá đang có viên ngọc quý là Trọng Hùng. Anh ấy có một cái chất riêng, đó là chất bóng đá ngấm vào máu”, HLV Petrovic từng nói như vậy dù ông không thể sử dụng cầu thủ trẻ của mình vì những chấn thương triền miên mà tiền vệ quê Thanh Hoá gặp phải trong suốt năm 2017, thời điểm nhà vô địch cúp C1 châu Âu 1991 dẫn dắt đội bóng xứ Thanh.

Lời nói ấy giờ đây phần nào đã ứng nghiệm khi Trọng Hùng đã có một trận đấu tương đối thành công trong màu áo U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc. Với một cầu thủ trẻ, ít có trải nghiệm thi đấu quốc tế, việc mắc phải một vài khiếm khuyết là điều không quá bất ngờ.

Trọng Hùng ở trận gặp U22 Trung Quốc chưa phải hoàn hảo song cách anh chơi bóng mang đến niềm tin lớn. Cầu thủ quê Thanh Hóa ra sân ở trận đấu được xem là lớn đầu tiên của cuộc đời mà chẳng có áp lực nào, dù đây là thời điểm mà nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đang phải cạnh tranh gay gắt cho suất dự SEA Games 30.

HLV Park Hang-seo đặt nhiều niềm tin ở Trọng Hùng

Đằng sau sự tự tin đó lại là một cầu thủ có phần nhút nhát ngoài đời. Trọng Hùng chia sẻ, đối với anh đối thủ nào cũng như nhau, cứ vào sân là chiến đấu. Ấy vậy mà, đến người anh họ Trọng Hùng là HLV trưởng CLB Thanh Hoá Mai Xuân Hợp cũng phải than trời “giá như ngoài đời nó mà được như thế”.

Ngoài đời, đã từng có lần Trọng Hùng rớm nước mắt ngay trên sân tập khi nhìn thấy máu…ở ống đồng sau pha va chạm. Nhiều lúc, chính cầu thủ này tiết lộ anh bỏ ra quán game gần nhà vì ức chế một vài câu chuyện nào đó. Những phút bốc đồng của tuổi trẻ. Đó là điều khó tránh khỏi.

Trọng Hùng cần cả bản lĩnh của một người đàn ông. Nhưng, trong con người Hùng luôn tồn tại tính chiến đấu quật cường. Chỉ khi ra sân, anh mới là chính mình. Sân cỏ, trái bóng tròn đã chảy trong huyết quản của Hùng. Để rồi, có lần, Hùng uống hết một ngụm thuốc giảm đau để vào sân chiến đấu vì đội bóng quê hương đang lúc khó khăn dù chính Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ yêu cầu anh ở ngoài sân.

Trọng Hùng được kỳ vọng sẽ là trụ cột của U22 Việt Nam

Sự đối lập luôn tồn tại trong một người bình thường nhưng điều này lại làm nên sự thú vị cho Trọng Hùng. Những phút thi đấu ở Vũ Hán là bàn đạp cho anh trong việc chinh phục HLV Park Hang Seo ở SEA Games 30 sắp tới. Ở đó, Hùng vẫn là chàng trai mít ướt ngày nào nhưng đã ra sân là chiến hết mình, hệt như cách anh bỏ ngoài tai mọi áp lực chỉ để chơi bóng.

Phương Trang
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội