U17 Việt Nam sụp đổ trong 10 phút cuối, thua ngược trước Hàn Quốc
Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen cùng chức vô địch bóng đá U17 Đông Nam Á trước đó, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng thầy trò HLV Cristiano Roland có thể tạo nên bất ngờ trước U17 Hàn Quốc. Và thực tế trên sân đã cho thấy U17 Việt Nam chơi không hề lép vế trước đối thủ mạnh đến từ xứ kim chi.
HLV Cristiano Roland tiếp tục duy trì bộ khung ổn định và các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc đầy tự tin. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, U17 Việt Nam còn tạo ra nhiều tình huống phản công sắc nét. Phút 32, Lê Sỹ Bách thoát xuống thông minh trước khi tung cú sút chéo góc hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.
Bàn thắng giúp U17 Việt Nam càng thêm hưng phấn. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Đội bóng Đông Á tạo ra sức ép lớn nhưng thủ môn Lý Xuân Hòa chơi xuất sắc với liên tiếp hai pha cứu thua quan trọng, giúp U17 Việt Nam bảo toàn lợi thế trong phần lớn thời gian trận đấu.
Tuy nhiên, bước ngoặt lại đến ở những phút cuối. Khi trận đấu chỉ còn ít phút, hàng thủ U17 Việt Nam bất ngờ đánh mất sự tập trung. Phút 84, Ah Sun Hyun tận dụng tình huống đá phạt ngay trước vòng cấm để gỡ hòa 1-1 cho U17 Hàn Quốc.
Bàn thua khiến các cầu thủ áo đỏ xuống tinh thần rõ rệt. Chỉ hai phút sau, hàng thủ U17 Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm khó hiểu, tạo điều kiện để Nam Ian dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1.
Cơn ác mộng chưa dừng lại với đội bóng của HLV Cristiano Roland. Phút 88, Ahn Joo Wan thoải mái tung cú sút căng đánh bại Lý Xuân Hòa trước khi Kim Ji Woo ghi thêm bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 4-1 cho U17 Hàn Quốc.
Từ thế dẫn bàn đến phút 83, U17 Việt Nam lại nhận thất bại nặng nề chỉ sau 10 phút mất tập trung. Dù kết quả đáng tiếc, đây vẫn sẽ là bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ trên hành trình trưởng thành ở sân chơi châu lục.
