U.23 Việt Nam gặp lại U.23 Australia: Thiên nga hay vịt bầu?

thứ bảy 16-1-2016 23:21:17 +07:00 0 bình luận
Quá nhiều thứ đã khác và thật khó kỳ vọng U.23 VN sẽ chiến thắng trước U.23 Australia như U.19 VN từng 2 lần thắng U.19 Australia. Thế nhưng NHM có quyền đợi chờ thầy trò Miura, đơn giản là “chết như thiên nga” thay vì mang hình ảnh xấu xí của một “con vịt bầu”.

Từ Malaysia đến Mỹ Đình

Lần đầu tiên U.19 VN chạm trán với U.19 Australia tại VL U.19 châu Á trên đất Malaysia. Một trận đấu gây sốt đặc biệt trong lịch sử BĐVN khi hàng trăm nghìn khán giả dõi theo U.19 VN thi đấu qua Youtube, vì không có đài nào tường thuật trực tiếp. Cơn sốt ấy đã lên đỉnh điểm khi hết thúc hiệp 1 thì U.19 VN dẫn 3-1 trước U.19 Australia.

14 năm kể từ sau U.16 VN của những Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức, Ánh Cường, Lâm Tấn… ở VCK U.16 châu Á, khán giả Việt Nam mới lại “phát sốt” với một đội bóng đá trẻ như với U.19 VN. Sự khác biệt ấy đến từ lối chơi “thêu hoa, dệt gấm” mà những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều… trình diễn, khi U.19 VN không chỉ thi đấu đẹp mắt, chơi cống hiến mà còn mang đến cảm xúc đặc biệt cho bất kỳ ai dõi theo trận đấu. Và chiến thắng 5-1 trước U.19 Australia giống như “cơn địa chấn” để rồi U.19 VN với nòng cốt là lứa cầu thủ Học viện HA.GL Arsenal JMG tạo ra một cơn sốt không chỉ với giới bóng đá mà còn cả với dư luận xã hội.

Lần thứ hai U.19 VN và U.19 Australia gặp nhau tại sân Mỹ Đình ở giải U.19 ĐNÁ 2014. Một trận đấu gây sốt và NHM cả nước một lần nữa phát sốt với siêu phẩm ở phút 88 của Công Phượng, với một pha solo qua một loạt cầu thủ U.19 Australia và sút chéo góc ghi bàn. Một chiến thắng tái khẳng định khả năng của U.19 VN trước U.19 Australia, một đội bóng trẻ đến từ nền bóng đá thường xuyên góp mặt ở ngày hội World Cup.

Từ trận đấu xem qua Youtube tại Malaysia đến Mỹ Đình, với 2 chiến thắng thuyết phục trước U.19 Australia, U.19 VN đã chinh phục được những người khó tính nhất, không phải là kết quả mà còn là thứ bóng đá kỹ thuật, đẹp mắt, cống hiến với những pha ban bật rất đáng ngưỡng mộ. Công Phượng và các đồng đội đã mang đến tự hào, kiêu hãnh và cả niềm tin rất lớn về một lứa cầu thủ tài năng có thể thay đổi tương lai của cả nền bóng đá.

Và mong ước bây giờ

Tối nay, U.23 VN có gặp lại “người quen cũ” U.23 Australia. Ở hoàn cảnh và thời điểm này, với những gì đội bóng trẻ của Việt Nam có và có thể thể hiện, thật khó để tin thầy trò HLV Miura sẽ tạo ra cơn địa chấn, bởi sự khác biệt lớn về đẳng cấp, trình độ giữa các cầu thủ. Thế nhưng với những ký ức về 2 trận đâu gây sầu cho U.19 Australia với thứ bóng đá rất đáng ngưỡng mộ, tại sao lại không trông đợi một điều đó đó với U.23 VN, khi kết quả không còn là thứ nhiều người quan tâm nhất lúc này mà đơn giản chỉ là cách chơi, thể hiện.

Đội bóng xứ sở Chuột túi dự VCK U.23 châu Á chỉ có sự góp mặt của 2 cầu thủ từng chạm trán với U.19 VN là hậu vệ Scott Galloway và tiền vệ Stefan Mauk. Họ vượt trội về trình độ, đẳng cấp so với U.23 VN, khi nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, điển hình là tiền vệ Brillante khoác áo CLB Calcio Como ở giải hạng Nhì của Ý, đội trưởng Ryan Edwards đang chơi bóng tại Scotland, hay Cameron thuộc biên chế của CLB Fulham…

Trong khi đó, U.23 VN đã cho thấy sự thua kém về trình độ cùng khoảng cách rất lớn về đẳng cấp trong trận thua 1-3 U.23 Jordan. Thế nên trước một đội thủ được đánh giá là ƯCV vô địch như U.23 Australia thì thầy trò Miura khó có thể tránh khỏi một thất bại, đặc biệt trong bối cảnh đối thủ đang khát khao chiến thắng cao nhất sau khi bất ngờ gục ngã 0-1 trước U.23 UAE trong trận mở màn.

Thực tế, bóng đá không thể áp dụng tính bắc cầu nên không thể đem 2 chiến thắng thuyết phục của U.19 VN trước U.19 Australia để bắt buộc thầy trò Miura thắng U.23 Australia. Chuyện giành vé vào vòng tứ kết U.23 châu Á như mục tiêu đặt ra của ông thầy người Nhật, có lẽ là điều vô cùng xa xỉ với NHM, dù vẫn hy vọng, vẫn còn cơ hội trên lý thuyết.

Khi niềm vui chiến thắng rất mong mnh thì NHM sẽ chờ một U.23 VN khác, một U.23 VN mang hình bóng của U.19 VN mới hôm nào. Đơn giản hơn, đó là việc các cầu thủ phải và có thể chơi bóng như khả năng, đã từng chơi được chứ không phải chạy đuổi khổ sở, tranh cướp và phá bóng như trong trận đấu với U.23 Jordan.

Được phép gạt kết quả sang một bên, có thể chơi bóng để thể hiện mình và ít nhiều tái hiện những ký ức đẹp đẽ trước cái tên Australia, điều đó liệu có khó quá với cách làm của HLV Miura, dù vẫn có 10 cầu thủ góp mặt trong 2 chiến thắng ngọt ngào trước U.19 Australia giờ đang khoác áo U.23 VN?

-Tại VCK U.23 châu Á, U.23 VN có 10 cầu thủ thuộc lứa U.19 VN từng thắng U.19 Australia, trong khi đội bóng xứ Chuột túi chỉ có 2 cầu thủ là hậu vệ Scott Galloway và tiền vệ Stefan Mauk.

-Trận U.23 VN - U.23 Australia diễn ra lúc 20h30 tối nay và được TTTT trên kênh VTV6. Điều đặc biệt, trận đấu này cũng được kênh truyền hình NHK TTTT, do mức độ quan tâm của dư luận Nhật Bản với đội bóng của ông thầy người Nhật Toshiya Miura.

 BXH và kết quả lượt trận đầu tiên tại bảng D:

Theo bạn, U.23 VN sẽ đạt thành tích nào tại VCK U.23 châu Á 2016

Biểu quyếtXem kết quả

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội