V.League trước chặng cuối: Áp lực, nghi vấn và cuộc chiến sinh tồn
V.League 2025/26 chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ khép lại, nhưng thay vì cuộc đua vô địch, tâm điểm lúc này lại nằm ở nhóm cuối bảng với hàng loạt diễn biến khó lường và nhạy cảm.
Trên đỉnh bảng xếp hạng, CAHN gần như đã chạm một tay vào chức vô địch khi tạo khoảng cách lên tới 11 điểm so với Thể Công Viettel. Với lợi thế quá lớn trong bối cảnh mùa giải chỉ còn vài vòng đấu, ngày đăng quang của đội bóng ngành công an có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trái ngược với sự “an bài” ở nhóm đầu, cuộc chiến trụ hạng đang nóng hơn bao giờ hết. Đà Nẵng hiện đứng cuối bảng với 16 điểm, trong khi PVF-CAND xếp ngay phía trên với nhiều hơn đúng 1 điểm. Ngay cả HAGL (22 điểm) hay Becamex TP.HCM (21 điểm) cũng chưa thể an tâm trong bối cảnh khoảng cách giữa các đội không quá lớn.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý không chỉ là điểm số mà còn nằm ở cách các trận đấu diễn ra trong giai đoạn nhạy cảm cuối mùa.
Mới nhất, ở cuộc đối đầu giữa HAGL và PVF-CAND, đội bóng phố Núi gây bất ngờ khi thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng. Đặc biệt, thủ môn số một Trần Trung Kiên không xuất hiện trong danh sách thi đấu, trong khi HAGL đăng ký tới bốn cầu thủ chưa từng ra sân tại V.League, tất cả đều dưới 20 tuổi.
Một hàng phòng ngự chắp vá và thiếu kinh nghiệm nhanh chóng trở thành điểm yếu để PVF-CAND khai thác. Đội khách tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng 2-1, qua đó thắp lại hy vọng trụ hạng.
Việc HAGL sử dụng lực lượng bất ngờ đến bất thường ở giai đoạn quyết định khiến người hâm mộ không khỏi đặt dấu hỏi. Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng ngày càng căng thẳng, mọi kết quả đều có thể tác động lớn tới cục diện chung của giải đấu.
Những vòng cuối V.League vì thế không chỉ là câu chuyện chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra về tính minh bạch và sự công bằng của cả mùa giải.
