Ám ảnh chưa, những giọt nước mắt này?!

thứ sáu 11-3-2016 22:26:21 +07:00 0 bình luận
Ôm đứa con trai thật chặt sau gần 2 năm xa cách, Phạm Hữu Phát đã bật khóc nghẹn ngào. Những giọt nước mắt muộn màng của cựu đội trưởng CLB Đồng Nai khiến nhiều người không kìm được lòng…
Ai cũng có thể mắc những sai lầm trong cuộc đời nhưng Hữu Phát đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Cựu đội trưởng CLB Đồng Nai tới phiên tòa xét xử với đôi dép lê cùng khuôn mặt ngơ ngác. Trong khi đó, gia đình của Hữu Phát đến dự phiên tòa với khoảng 10 người. Tất cả đều u sầu, với cầu mong cho cầu thủ này được xem xét giảm án để làm lại cuộc đời.

Sau phiên xét xử vào buổi sáng, Hữu Phát bị dẫn lên xe thì cả nhà của cầu thủ này nhìn theo với những đôi mắt đỏ hoe. Đứng chết lặng nhìn đứa em họ bị dẫn lên xe, người chị Huyền Trinh không cất nổi thành lời với tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng cùng những giọt nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Một hồi lâu thì Huyền Trinh chỉ kịp nói là “mong cho em trai được giảm án để sớm đoàn tụ với gia đình…”.

Trước khi toà án chuẩn bị đọc bản án và tuyên án vào buổi chiều, căn phòng xét xử đã nhao cả lên khi chứng kiến một hình ảnh buồn muốn khóc. Khi Hữu Phát được dẫn đi vệ sinh thì người em gái ôm đứa con trai của cầu thủ này chạy vòng ra phía sau căn phòng đứng chờ đợi, với ước muốn nhỏ nhoi là đứa cháu được nhìn thấy mặt người cha sau nhiều ngày xa cách.

Chẳng còn gì đau lòng và xúc động hơn khi trong lúc tòa tuyên án thì đứa con trẻ mới lên 3 ở phía ngoài căn phòng xử án hỏi người cô: “Cha con đâu rồi?”. Trong khi đó, người cô đang đỏ hoe mắt và chỉ biết câm lặng để cầu mong tòa sẽ xử nhẹ cho người anh trai. Và em gái của Hữu Phát đã gần như chết lặng cả người khi biết anh trai bị tuyên án tổng 6 năm tù với tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hôm qua, cả căn phòng xử án gần như lặng im và tất cả những người có mặt đều cùng một bầu tâm trạng buồn tê tái. Chẳng có nổi một nụ cười mà chỉ toàn nước mắt đẫm trên khuôn mặt của những người thân, quan tâm đến Hữu Phát cùng các cầu thủ Đồng Nai. Họ đã không thể dặn lòng khi chứng kiến hình ảnh người cha ôm đứa con trai khóc nức nở trước thời khắc chấp hành án.

Sau cái cuí đầu đầy ăn năn và tủi hổ với bản án 6 năm tù giam, Hữu Phát được cho phép gặp các người thân trong vài phút để tiễn biệt mọi người trước thời khắc thụ án. Ôm đứa con trai trong lòng, cựu đội trưởng CLB Đồng Nai cứ áp sát mặt vào con mà khóc nghẹn ngào còn đứa con ôm hôn người bố liên hồi.

Chứng kiến những giọt nước mắt, những người thân của Hữu Phát gần như muốn ngất đi trong nước mắt. Họ khóc đến tái tê lòng. Phía bên ngoài căn phòng, rất nhiều người nhìn họ mà nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt. Họ có lẽ vừa thương vừa giận Hữu Phát, khi cầu thủ này đã nông nổi mắc sai lầm cuộc đời và rơi vào cảnh ngộ đau thương.

Lần đầu tiên trong đời, Hữu Phát phải khóc nhiều như thế với những giọt nước mắt đầy bi thương, trong sự đau buồn của rất nhiều người. Và những giọt nước mắt muộn màng của cựu đội trưởng CLB Đồng Nai sẽ là một bài học nữa, với BĐVN, về cái giá phải trả cho những sai lầm. 

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án Phạm Hữu Phát 6 năm tù giam với tội đánh bạc (2 năm tù) và tội tổ chức đánh bạc (4 năm tù). 4 cầu thủ khác là Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện và Hà Niệm Tiến bị 2 năm tù treo vì tội đánh bạc còn Kiên Trung bị 2 năm 6 tháng tù treo vì tội đánh bạc.

Trước trận đấu với T.Quảng Ninh ở vòng 21 V.League 2014, do Đồng Nai chắc trụ hạng nên Hữu Phát gặp Trần Văn Ba gạ bán kết quả tỷ số trận đấu với giá 400 triệu đồng và bàn bạc với các cầu thủ Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Nguyễn Thành Long Giang cùng nhau bán độ, thống nhất đặt 200 triệu đồng đánh “tài hiệp 1”. Hiệp 1, T.Quảng Ninh thắng Đồng Nai 3-1 và tỷ số chung cuộc là 5-2. Ngay sau trận đấu, các cầu thủ bán độ đã bị bắt giữ và sau đó khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài trận đấu trên sân Cẩm Phả, 4 cầu thủ này còn khai nhận trước đó từng bán độ ở trận đấu trên sân Thanh Hóa với số tiền 50 triệu đồng và Đồng Nai thua 0-3.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội