Về nhà đi Trường!

thứ sáu 21-6-2019 3:00:00 +07:00 0 bình luận
Khó khăn đang bủa vây lấy Lương Xuân Trường nơi đất khách quê người…

Ở lần thứ hai “xuất ngoại”, Lương Xuân Trường được kỳ vọng sẽ khẳng định được những dấu ấn về mặt chuyên môn. Chuyến “xuất ngoại” sang Thái Lan lần này khá dễ chịu, phù hợp hơn với anh so với cách đây 3 năm khi sang Hàn Quốc “du học”.

Buriram United là bến đỗ mà người hâm mộ sẽ kỳ vọng nâng bước cho Trường. Ở trận ra mắt trong trận giao hữu với Nakhon Ratchasima, tiền vệ gốc Tuyên Quang mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa của đối thủ trên chấm penalty.

Tuy nhiên, không vì thế mà Xuân Trường đánh mất ý chí. “Mùa giải năm nay, Trường sẽ thi đấu cho Buriram United. Trường hy vọng mọi người sẽ luôn dõi theo những bước đi của Trường cũng như CLB”, lời chia sẻ sau trận ra mắt của chàng “Híp”.

Những kỳ vọng rất lớn đặt vào chàng trai gốc Tuyên Quang này. Tuy nhiên, thời gian càng trôi qua, vị thế của Trường ở đội bóng Thái Lan càng giảm đi. Suốt 14 vòng đấu vừa qua, anh chưa khẳng định chỗ đứng của mình. Dấu ấn đáng kể là pha lập công vào lưới Nakhon Ratchasima từ tình huống đá phạt.

Vị trí của anh càng lung lay dữ dội khi có sự xuất hiện của tân binh Kevin Ingreso, một cầu thủ cũng đến từ Đông Nam Á. Xuân Trường cũng không ra sân phút nào ở hai trận gần nhất khi đội nhà giành chiến thắng tưng bừng trước PTT Rayong và Port để chiếm lấy ngôi đầu.

Xuân Trường đang gặp khó khăn ở Buriram.

Đối với một cầu thủ, đặc biệt là khi ra nước ngoài thi đấu, khó khăn là điều tất yếu. Song, với Trường, anh có quá ít cơ hội để khẳng định giá trị về chuyên môn. Nếu cách đây 3 năm, Trường còn khá non khi khoác áo Gangwon và Incheon United thì nay, anh đã bản lĩnh, kinh nghiệm hơn rất nhiều.

Tiền vệ sinh năm 1995 này cũng là con át chủ bài của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam. Anh cần ra sân nhiều hơn để thể hiện khả năng của mình. Ở Buriram United, mọi thứ đang không thuận lợi với Trường “Híp”. 

Sóng gió đang bủa vây nhưng vẫn có một nơi yên ấm với Trường. Đó là HAGL. Đội bóng phố Núi đang gặp khó khăn ở V.League 2019. Tuấn Anh trở lại nhưng một mình tiền vệ này chưa đủ sức để gánh vác trọng trách quá lớn ở đội chủ sân Pleiku. Anh cần chia sẻ nhiều hơn từ đồng đội đã quá hiểu mình là Xuân Trường.

HAGL cũng là đang thiếu một thủ lĩnh đích thực, người có thể kéo cả đoàn tàu tiến lên. Xuân Trường vẫn đang “mắc cạn” ở Thái Lan. Anh cần một “bến đỗ” an toàn để có nhiều cơ hội ra sân. Khi HAGL và Xuân Trường cần nhau, người hâm mộ đang chờ đợi màn “tái duyên” này. 
 

Vân Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội