Hé lộ: Thảo My và Thảo Vy mất người thân ngay trước SEA Games 32, nén đau làm nên lịch sử

thứ hai 8-5-2023 10:01:00 +07:00 0 bình luận
Đằng sau tấm huy chương vàng lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 32 là sự hy sinh rất lớn, đặc biệt là hai chị em Thảo My và Thảo Vy do mất người thân.

Trưa Chủ Nhật ngày 7/5, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam với bốn thành viên là Trương Thảo My, Trương Thảo Vy, Huỳnh Thị Ngoan và Nguyễn Thị Tiểu Duy đã làm nên lịch sử khi giành huy chương vàng nội dung bóng rổ 3x3 SEA Games 32.

Đây là thành tích tốt nhất mà đội tuyển Việt Nam có được ở đấu trường bóng rổ SEA Games, hoàn tất nhiệm vụ đổi màu huy chương. Tuy nhiên thành công này đã phải đánh đổi bằng sự hy sinh to lớn, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong lúc thi đấu, đội trưởng Huỳnh Ngoan đã dính chấn thương đầu gối ở trận bán kết và nén đau chơi đến trận cuối cùng. Nguyễn Thị Tiểu Duy cũng bị đau đầu gối do quá tải nhưng vẫn thi đấu.

Bên cạnh đó theo thông tin mà Webthethao và Bóng rổ TV có được, chị em Trương Thảo My và Trương Thảo Vy phải chịu nỗi đau về tinh thần, mất người thân ngay trước SEA Games 32.

Có lẽ chính vì vậy mà ngay khi biết mình giành huy chương vàng SEA Games, hai chị em đã không còn kìm nén được cảm xúc. Thảo Vy sau cú lên rổ ấn định chiến thắng ở trận chung kết đã đổ gục.

Thảo Vy đổ gục ngay cột rổ sau khi ghi điểm ấn định chiến thắng cho đội tuyển bóng rổ Việt nam trước Philippines, chính thức giành tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 32
Các đồng đội lập tức đến trấn an và cùng ăn mừng
Hai chị em họ Trương đã không thể kìm nén được cảm xúc, thứ mà họ đã rất cố gắng giấu vào trong xuyên suốt hai ngày thi đấu
Thảo My vốn cứng rắn hơn nhưng cũng không giấu được những giọt nước mắt

Xem ngay khoảnh khắc Thảo Vy đổ gục, rơi nước mắt cùng các đồng đội sau chiến tích lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 32:

Cụ thể hơn, bà của Thảo My và Thảo Vy đã qua đời trong thời gian gần đây. Điều này là lý do mẹ của hai chị em là bà Katherine Trương không đi theo tháp tùng hai con gái thi đấu như những giải trước.

Thậm chí cả hai chị em đã cân nhắc bỏ một nội dung thi đấu để trở về Mỹ và dành thời gian cho gia đình ở thời điểm nhạy cảm này. Nhưng vì màu cờ sắc áo, Trương Thảo My và Trương Thảo Vy vẫn quyết định thi đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

Một thông tin bên lề khác là My và Vy từng hứa với bà rằng sẽ mang huy chương về cho bà. Việc vẫn giữ lịch trình thi đấu như việc thực hiện và hoàn thành lời hứa với người đã khuất.

Việc này lại càng làm tấm huy chương vàng lịch sử của bộ tứ Thảo My, Thảo Vy, Huỳnh Ngoan và Tiểu Duy thêm phần đặc biệt. Tất cả đã chiến đấu vì nhau, cùng nhau và quyết tâm không bỏ cuộc.

Vượt qua những khó khăn về thời tiết, rào cản về chấn thương và có cả nỗi đau tinh thần, nhưng ban huấn luyện, thành viên đội tuyển cùng với người hâm mộ đã ở đó để liên tục động viên, trấn an tinh thần cho 4 cầu thủ.

Kết quả viên mãn đã đến khi Thảo My, Thảo Vy cùng hai đồng đội đã làm nên lịch sử cho bóng rổ Việt Nam tại SEA Games, cũng như hoàn thành ước nguyện của bản thân cho người bà quá cố.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội