Từ giấc mơ đến hiện thực: Những tân binh đội tuyển bóng rổ nam nói gì ngày lên tuyển SEA Games 33?
Trong đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam chào đón sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt mới đầy triển vọng. Bên cạnh sự hồi hộp, các tân binh đều mang trong mình niềm tự hào và quyết tâm cao độ để cạnh tranh một suất chính thức trong đội hình "Cờ đỏ sao vàng".
Tô Ngọc Khánh, một trong những gương mặt mới, chia sẻ cảm xúc trong lần đầu lên tuyển: "Cảm nhận của mình lần đầu tiên được tham gia đội tuyển thì khá là vui. Sau đấy thì mình cũng rất muốn cố gắng đạt đến trình độ để thi đấu cho đội tuyển". Đồng quan điểm, tân binh Phạm Hiền Tài cũng bày tỏ sự hào hứng khi được cọ xát với những người đồng đội có trình độ cao hơn mình.
Đối với nhiều cầu thủ, việc được triệu tập là một bất ngờ lớn. "Mình không nghĩ là mình sẽ được triệu tập, nhưng khi gần tới ngày được các huấn luyện viên kêu gọi thì mình rất vui và nao nức", Nguyễn Anh Kiệt bộc bạch. Anh khẳng định tinh thần của một tân binh là luôn "máu chiến", sẵn sàng thể hiện khả năng phòng thủ để đóng góp cho đội bóng.
Không khí tập luyện tại đội tuyển được mô tả là rất tích cực và nghiêm túc. Đậu Trung Kiên cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi có cơ hội học hỏi, phát triển bản thân. Trong khi đó, Lê Khắc Đăng Khoa không giấu được sự hãnh diện: "Nó giống như một giấc mơ thành hiện thực vậy. Mục tiêu lúc nào Khoa cũng đặt là cao nhất, chính là huy chương Vàng, từ đó để mình phấn đấu".
Huỳnh Trực Nhân, một nhân tố mang lại tiếng cười và sự kết nối cho đội, cũng đặt quyết tâm rất cao: "Mục tiêu đầu tiên chính là phải vượt qua đợt training camp này để được lọt vào danh sách 12 người đi Thái Lan. Còn nếu không được đi, mình vẫn sẽ cố gắng tập để phát triển cho những giải sau".
