Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và chữ ký lịch sử trên thảo nguyên Mông Cổ: Khi bóng rổ Việt Nam bước ra biển lớn!

thứ hai 20-10-2025 20:01:00 +07:00 0 bình luận
Lịch sử đã được viết nên bời Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, nội binh bóng rổ Việt Nam chính thức xuất ngoại với bản hợp đồng đến Mông Cổ thi đấu cho CLB Bishrelt Metal mùa giải 2025-26.

Những ngày tháng 12 tại Mông Cổ, nhiệt độ ngoài trời có thể tụt xuống âm 30 độ C. Nhưng tại nhà thi đấu UG Arena, sức nóng chưa bao giờ hạ nhiệt. Ở đó, có một chàng trai Việt Nam cao 2m03, đang khoác lên mình chiếc áo của Bishrelt Metal, viết nên chương mới cho lịch sử bóng rổ nước nhà.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh không còn xa lạ với người hâm mộ bóng rổ Việt qua cú đúp danh hiệu Local Player of The Year tại VBA, nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia, sở hữu huy chương vàng Đại hội TDTT toàn quốc cũng như nhiều HCV ở các giải vô địch quốc gia.

Tuy nhiên mùa giải 2025-26 đánh dấu một bước ngoặt lớn hơn cả những chiếc cúp, huy chương hay danh hiệu: Anh trở thành nội binh thuần Việt đầu tiên chính thức "xuất khẩu" thi đấu chuyên nghiệp tại giải Vô địch Quốc gia Mông Cổ (The League/MBA) dưới suất ngoại binh châu Á.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Phú Vinh trước ngày anh lên đường, để nghe về những cảm xúc đặc biệt trong lần đầu "đánh thuê" xa nhà và hậu phương vững chắc phía sau một trong những nội binh hàng đầu của bóng rổ Việt Nam.

"Cánh tay tôi run lên khi ký Offer Sheet"

PV: Chào Vinh, một quyết định quá bất ngờ với người hâm mộ. Cảm xúc của bạn thế nào khi chính thức trở thành "ngoại binh" tại Mông Cổ?

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh: Hồi hộp lắm anh! (Cười). Có chút lo lắng vì đây là lần đầu tiên em thực sự "đi làm xa" ở một đất nước lạ lẫm. Nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác quen thuộc, vì em từng cùng Đội tuyển Quốc gia thi đấu tại đây, và cũng biết vài người bạn như Temulen hay Sanchir từng đánh ở VBA.

Hơn tất cả, đó là sự tự hào. Tự hào vì những nỗ lực thầm lặng bao năm qua đã đơm hoa kết trái. Em muốn chứng minh rằng cầu thủ Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, hoàn toàn "đủ tốt" để bước ra thế giới sòng phẳng với bạn bè quốc tế.

PV: Khoảnh khắc đặt bút ký vào hợp đồng lịch sử đó đã diễn ra như thế nào?

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh: Em nhớ như in đêm 3/9. Sau khi cân nhắc rất nhiều lời mời từ các agent (người đại diện) khi Mông Cổ thông qua luật Asian Import (suất ngoại binh châu Á), em đã chốt với Bishrelt Metal - Á quân của giải đấu.

Lúc đặt bút ký vào Offer Sheet (giấy đề nghị hợp đồng) và gửi đi, tay em... run bần bật. Cơ thể mình phản ứng một cách tự nhiên trước một cột mốc lớn mà mình không kiểm soát được. Đó là sự run rẩy của hạnh phúc và cả áp lực.

"Sẽ không có thương vụ này nếu vợ tôi không gật đầu"

PV: Được biết Vinh từng từ chối nhiều lời mời từ Nhật Bản hay Úc trước đây. Tại sao lại là Mông Cổ, và tại sao lại là lúc này?

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh: Đúng là hai năm qua em có cơ hội sang Nhật hay giải NBL1 của Úc, nhưng khi đó em còn vướng bận việc cá nhân và trách nhiệm với Đội tuyển Quốc gia. Thời điểm này, mọi thứ mới thực sự chín muồi.

Nhưng quan trọng nhất, quyết định này không chỉ của riêng em. Em phải hỏi ý kiến "nóc nhà" trước (cười). Vợ em, Uyên, đã hy sinh rất nhiều để em có thể toàn tâm toàn ý cho trái bóng cam. Uyên giúp em trưởng thành hơn, chín chắn hơn và trở thành một người đàn ông tử tế hơn. Nên nói thật, sẽ không có thương vụ chuyển nhượng này nếu không có cái "gật đầu" từ vợ.

PV: Chinh phục hết các đỉnh cao ở quốc nội rồi, có phải Vinh đi vì đã "hết động lực" ở Việt Nam?

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh: Không đâu anh. Nếu nói về danh hiệu thì em "happy" với những gì mình có, nhưng chưa bao giờ là đủ. Việc ra đi không phải vì em đã no nê danh hiệu, mà là khát khao muốn đẩy giới hạn bản thân lên một tầm cao mới.

Thử thách "Băng và Lửa" tại Mông Cổ

PV: Mông Cổ nổi tiếng với mùa đông khắc nghiệt và lối chơi bóng rổ cực kỳ thể lực. Vinh đã chuẩn bị gì cho "cú sốc nhiệt" này?

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh: Em từng trải nghiệm cái lạnh ở đây khi đi cùng Đội tuyển. Tháng 12 nhiệt độ xuống -25, -30 độ C, chênh lệch tới 50-60 độ so với Sài Gòn. Đó là một cú sốc thật sự. Nhưng em xác định tư tưởng rồi, mình phải thích nghi nhanh nhất có thể. Mình chuẩn bị thể trạng tốt nhất từ Việt Nam, sang đó là "chiến" thôi.

PV: Còn về chuyên môn thì sao, nhất là khi giải Mông Cổ (MBA) đang quy tụ rất nhiều hảo thủ.

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh: Em đã "soi" rất kỹ các đối thủ. Giải đấu này có tốc độ cao và va chạm (physical) khủng khiếp hơn VBA nhiều. Riêng về suất Asian Import, em sẽ phải đối đầu với những đội trưởng ĐTQG Ấn Độ, các cầu thủ Nhật từng đánh B-League 2, hay những ngôi sao từ Hàn Quốc, Hong Kong, Malaysia...

Chưa kể dàn ngoại binh thế giới (World Import) có cả những người từng đánh NBA như DeMarcus Cousin hay các VĐV từng đánh Olympic. Mức độ cạnh tranh là cực kỳ khốc liệt, từ cao đến rất cao.

PV: Một lời nhắn gửi trước ngày lên đường?

Nguyễn Huỳnh Phú Vinh: Em sẽ mang tất cả những gì được các người thầy, người anh tại Việt Nam chỉ dạy để thể hiện trên sân khách. Em đi với tâm thế thoải mái vì biết phía sau luôn có gia đình, vợ và người hâm mộ ủng hộ. Hy vọng chuyến đi này sẽ mở đường cho nhiều anh em cầu thủ nội khác tự tin bước ra biển lớn.

PV: Cảm ơn Vinh và chúc bạn "chân cứng đá mềm" trên vùng thảo nguyên!


Thông tin bên lề:

  • CLB: Bishrelt Metal (Á quân giải Mông Cổ mùa trước).

  • Giải đấu: The League (MBA) - Giải bóng rổ cấp cao nhất Mông Cổ.

  • Đồng đội/Đối thủ đáng chú ý: Marcus Cousin (Cựu cầu thủ NBA), Ting Chun Hong (Mei Mei - Malaysia), các tuyển thủ quốc gia Ấn Độ, Nhật Bản.

  • Thời tiết: Mùa giải diễn ra trong mùa đông, nhiệt độ trung bình tại Ulaanbaatar vào tháng 1 là -24°C.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội