Austin Reaves lên tiếng về vụ cãi vã nảy lửa với trọng tài sau trận đấu Lakers vs Thunder
Ngôi sao của Los Angeles Lakers, Austin Reaves đã chính thức lên tiếng về những hành động căng thẳng của anh với tổ trọng tài sau thất bại 107-125 của đội nhà trước Oklahoma City Thunder vào rạng sáng thứ Sáu (giờ Việt Nam).
Reaves, người dẫn đầu danh sách ghi điểm của Lakers với 31 điểm và 6 pha kiến tạo, đã có những lời qua tiếng lại gay gắt với các trọng tài cả trong và sau trận đấu. Đỉnh điểm là ở hiệp 4, khi anh trực tiếp đối đầu với trọng tài chính John Goble ngay sau một tình huống nhảy tranh bóng.
"Tôi thấy mình đã rất tôn trọng tất cả các trọng tài trong suốt cả trận đấu. Ý tôi là, trước đây đã có hàng triệu lần tôi nói những điều tệ hơn thế nhiều," Reaves trần tình sau trận.
Giải thích về khoảnh khắc xô xát với trọng tài Goble, Reaves cho biết: "Khi chúng tôi thực hiện pha nhảy tranh bóng, lúc hai bên đang đổi chỗ, tôi muốn chuyển sang phía bên kia để tránh bị cầu thủ đối phương kèm chặt, nhằm giữ lợi thế. Nhưng ông ta (trọng tài Goble) bỗng nhiên quay lại và hét thẳng vào mặt tôi."
"Tôi cho rằng hành động đó là thiếu tôn trọng. Trong suốt thời gian diễn ra vụ việc, tôi không thấy ông ta nói gì với đội bên kia hay can thiệp để giải quyết tình hình."
"Sau cùng thì, tất cả chúng ta đều là những người trưởng thành, và tôi cảm thấy ông ta không có quyền hét vào mặt tôi như vậy. Tôi đã nói thẳng với ông ta điều đó. Tôi không hề tỏ ra hỗn láo."
"Tôi bảo với ông ta rằng, nếu tôi là người hét vào mặt ông ta trước, chắc chắn tôi đã bị thổi một lỗi kỹ thuật (lỗi phạt đền dành cho hành vi phi thể thao). Tôi tin lý do duy nhất khiến tôi không bị ăn thẻ phạt là vì ông ta biết mình đã sai," hậu vệ của Lakers kết luận.
Loạt trận bán kết gay cấn này sẽ di chuyển về Los Angeles, nơi Lakers buộc phải bảo vệ sân nhà để gỡ gạc hy vọng. Game 3 sẽ diễn ra vào sáng Chủ Nhật tới đây.
